Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức mật phục liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu quy mô lớn.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 29/4, tại ấp An Khánh, xã Khánh An lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng bốc vác các bao tải từ thuyền máy lên kho nông sản của bà Phạm Thị Ly có biểu hiện nghi vấn.
Khi bị kiểm tra bất ngờ các đối tượng điều khiển phương tiện chạy sang bờ sông phía Campuchia.
Tiến hành kiểm tra kho nông sản của bà Phạm Thị Ly, lực lương chức năng phát hiện có 130 bao đường cát (loại 50kg/bao) với tổng trọng lượng 6,5 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ nhân của số hàng hóa trên.
Sau đó, vào khoảng 4 giờ ngày 30/4, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp các cươ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 60 bao đường cát (loại 50kg/bao) không rõ nguồn gốc, tổng trọng lượng 3 tấn.
Hiện, hai vụ việc nói nói trên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để xác minh, làm rõ.
Theo Ban chỉ đạo 389 An Giang, lợi dụng đợt nghỉ lễ kéo dài, một số đối tượng đã lợi dụng để tuồn đường lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng kiểm soát trên địa bàn phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Đồng Tháp: Bắt vụ vận chuyển 15 kg ma túy
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Chạy về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua cửa khẩu chính Quốc tế Thường Phước.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các cơ quan chức năng bắt nghi can Chạy khi đối tượng đang vận chuyển 2 giỏ xách (bên trong chứa 15 kg ma túy tổng hợp) bằng xe máy tại xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự).
Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện và bắt giữ tại Đồng Tháp. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Long An: Cô giáo đánh vào đầu trẻ vì không chịu nuốt thức ăn
Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An) xác nhận trên địa bàn huyện này vừa có sự việc một cô giáo dùng tay đánh vào đầu trẻ vì không kịp nuốt thức ăn.
Trước đó, vào chiều 27/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một bảo mẫu của trường mầm non đánh một bé trai liên tiếp vào mặt trong khi đang cho bé ăn khiến dư luận phẫn nộ.
Cảnh trong clip được xác định tại Cơ sở mầm non non Hoa Bách Hợp thuộc xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).
Qua làm việc với chủ cơ sở, cô giáo đã thừa nhận hành vi đánh trẻ của mình. Ngay sau đó, cô giáo nói trên đã bị tạm đình chỉ công việc.
Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Long An xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của bảo mẫu để xử lý nghiêm; đình chỉ hoạt động hoặc giải thể cơ sở mầm non để xảy ra vi phạm; tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non và các trường mầm non trong toàn tỉnh về chất lượng bảo mẫu, giáo viên, điều kiện chăm sóc và mức độ an toàn cho trẻ em, phòng chống bạo lực trong trường, lớp học.
Cục Trẻ em cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện ngay biện pháp hỗ trợ những trẻ em bị tổn hại do bị bạo lực tại cơ sở Hoa Bách Hợp theo quy định của Luật trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.
Báo cáo kết quả xác minh, khắc phục hậu quả vụ việc nói trên cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 4 tháng 5 năm 2019.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.