Một du khách Hàn Quốc đánh rơi túi xách tại Bà Nà Hills đã được nhân viên tại khu du lịch này kịp thời trả lại. Tài sản thất lạc gồm có gần 60 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.
Bà Nà trả lại tiền cho du khách Hàn Quốc.
Chiều 21/4, lãnh đạo Khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) cho hay, vừa trao trả gần 60 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị và giấy tờ tùy thân cho một du khách Hàn Quốc đánh rơi.
Theo đó, vào lúc 13h00 ngày 21/4/2016, một hướng dẫn viên cho đoàn Trung Quốc tên là Nguyễn Long Nguyên đã nhặt được túi xách của một khách du lịch có tên Seongil Yang trú tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay lập tức anh Nguyên đã thông báo với Ban quản lý khu du lịch Bà Nà, và chỉ sau 15 phút Ban quản lý đã nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân và trao trả lại chiếc túi.
Anh Seongil Yang vô cùng bất ngờ và vui mừng khi nhận lại tài sản, giấy tờ thất lạc.
Đây không phải là lần đầu tiên Khu du lịch Bà Nà Hills trả lại đồ thất lạc của du khách. Chỉ cách đây khoảng 3 tháng, Ban quản lý Bà Nà Hills cũng vừa trả lại hơn 40 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho một nữ du khách đến từ Hàn Quốc.
Với một lượng lớn khách tham quan và lưu trú tại Bà Nà, việc “nhặt được của rơi trả người đánh mất” đã trở thành việc làm thường xuyên và là nếp ứng xử văn minh của đội ngũ nhân viên Khu du lịch Bà Nà.
Bà Nà Hills là quần thể du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Năm 2014, nơi đây được bình chọn là điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam. |
P.V
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.