Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 | 13:12

Biến đất cằn thành… “ruộng” mật

Ham học hỏi lại cần cù, chịu khó, chị Nguyễn Thị Hoài Anh (SN 1974), ở thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc (Yên Thế - Bắc Giang), cùng chồng là anh Nguyễn Văn Hòa nhận chuyển nhượng, biến khu đồi bạc màu thành vườn bưởi sum suê.

Không phụ công người, cây trồng chủ lực này đã giúp gia đình chị có của ăn, của để, trở thành mô hình làm giàu để nhiều hộ khác học cách làm theo.

 

tr11t.JPG
Chị  Hoài Anh (thứ 2 từ phải sang) phân loại bưởi trước khi xuất bán.

 

Nặng lòng với quê hương

Đến thăm gia đình chị Hoài Anh đúng dịp đang thu hoạch bưởi chín sớm. Vừa thoăn thoắt đưa tay xếp quả vào thùng, chị vừa cho biết: Cách đây hơn 10 năm, dù sinh sống ổn định tại Hà Nội nhưng niềm đam mê với cây bưởi đã thôi thúc chị về quê phát triển kinh tế vườn đồi. Nghĩ là làm, năm 2005, gia đình chị mua 2ha đồi tại xã Đồng Vương trồng bưởi Diễn.

“Những năm đầu, để duy trì cuộc sống và có tiền chăm sóc vườn bưởi, chồng tôi phải ở lại chăm vườn cây, còn tôi vẫn ở Hà Nội tiếp tục buôn bán. Nhiều hôm, sáng bán hàng ở Hà Nội, chiều tôi lại bắt xe về quê, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây để có phương pháp chăm sóc phù hợp. Thời gian đầu, cây liên tục bị sâu bệnh, vừa đi bán hàng, tôi vừa tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng bưởi trước, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc  qua sách báo; nhờ kỹ sư trồng trọt đang công tác tại các đơn vị trong huyện về hướng dẫn cách chăm sóc vườn cây. Không phụ công người, đến năm thứ 3, cây bắt đầu cho quả. Trái ngon, ngọt mát, hương vị chẳng thua kém gì so với những nơi trồng bưởi nổi tiếng khác, lúc đó tôi mới thở phào vì biết mình đã thành công”, chị Hoài Anh chia sẻ.

Năm 2014, trong một lần đến huyện Cao Phong (Hòa Bình) mua cam, chị Hoài Anh được thưởng thức và biết đến bưởi đào Tân Lạc. Với ý định mở rộng vườn cây, chị cất công về huyện Tân Lạc tìm hiểu. Tận mắt thấy những cây bưởi đào trĩu nặng, quả vàng, đẹp, múi bưởi có màu đỏ hồng, mọng nước, ăn giòn, ngọt lại ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, chị quyết định mua giống về trồng thử trên đất đồi Yên Thế. Nghĩ là làm, hai vợ chồng bàn nhau mua thêm 4ha đồi đá sỏi, chủ yếu trồng bạch đàn cho thu nhập thấp tại thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc để trồng bưởi đào Tân Lạc trong sự hồ nghi của nhiều người. 

Ba năm sau, những cây bưởi đào đầu tiên cho thu hoạch quả vào đúng dịp Tết Nguyên đán lại không cần bảo quản, có thể để nhiều tháng mà chất lượng không bị ảnh hưởng, “đầu ra” khá thuận lợi. Vụ trước, với 4ha bưởi đào, gia đình chị thu hoạch hơn 3 vạn quả, doanh thu hơn 600 triệu đồng. Không chỉ được người tiêu dùng Hà Nội ưa chuộng, thông qua bạn hàng, chị đã xuất những chuyến bưởi đầu tiên sang thị trường Trung Quốc. Năm nay, dù chỉ cho một nửa số cây trong vườn ra quả nhưng sản lượng ước 6 vạn quả, giá bán bình quân 20 nghìn đồng/quả, doanh thu khoảng 1,2 tỷ đồng. 

Xây dựng thương hiệu

Ngoài cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi đào Tân Lạc và bưởi Diễn, chị Hoài Anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm giúp các hộ khác trong vùng chuyển đổi những quả đồi trồng keo, bạch đàn, vải thiều kém hiệu quả sang trồng bưởi. Đồng thời, định hướng các hộ dân trên địa bàn đưa một số giống bưởi khác như bưởi Diễn chín sớm, lai Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi đỏ Thanh Hà (Hải Dương) vào trồng trên diện tích lớn. Giải pháp này nhằm rải vụ thu hoạch từ tháng 8 năm trước đến tháng 3-4 năm sau, tạo sự phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong thời gian dài của người dân. Bên cạnh đó, các hộ còn tự ủ phân chuồng, chế thuốc bảo vệ thực vật từ ớt, tỏi được trồng trong vườn nhà nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu bưởi sạch trên địa bàn.

Ông Lê Huy Tưởng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc, xác nhận: “Từ mô hình hiệu quả của gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Anh, phong trào chuyển đổi  cây trồng không hiệu quả sang trồng bưởi phát triển khá mạnh. Toàn xã hiện có hơn 100 hộ tham gia trồng bưởi. UBND xã đã ban hành quyết định thành lập tổ hợp tác trồng bưởi với 10 hộ, hơn 12ha để giúp nhau về giống, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho quả bưởi”.

Chia sẻ về hướng phát triển trong những năm tới, chị Hoài Anh khẳng định: “Hiện nay, các giống bưởi và cây có múi khác được trồng tại Yên Thế đã khẳng định chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, gia đình và tổ hợp tác sẽ tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu “Bưởi sạch Yên Thế”, tích cực đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, hoa quả an toàn tại Thủ đô. Đồng thời, mở hướng xuất khẩu đến một số nước, tạo đầu ra ổn định, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm”.

Theo UBND huyện Yên Thế, toàn huyện hiện có gần 1.000ha cây có múi. Trong đó, bưởi đã khẳng định được vị thế, giá trị, trở thành cây làm giàu của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, ông Thân Minh Sâm, Phó chủ tịch UBND huyện, khuyến cáo: “Người dân chỉ nên chuyển đổi những diện tích cây ăn quả khác như nhãn, vải thiều kém hiệu quả, có thổ nhưỡng phù hợp sang trồng bưởi và cây có múi khác. Đồng thời, không tăng ồ ạt diện tích mà chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm; tránh  hệ lụy đáng tiếc về cung cầu, giá cả thị trường có thể xảy ra”.

 

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực theo dõi, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Đồng thời, tham mưu UBND huyện đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng, quảng bá các sản phẩm cây có múi, tạo đầu ra ổn định cho người dân”, ông Tô Viết Long, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt, Bảo vệ thực vật huyện Yên Thế, cho biết.

 

 

Hồng Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top