Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 | 21:21

“Chia sẻ khó khăn – Đong đầy tình cảm”

Cảm ơn tình cảm của cô và trò Trường Tiểu học Ái Mộ A đã dành cho học sinh chúng tôi, những món quà mang nặng nghĩa tình, sẻ chia khó khăn với học sinh nghèo Trường Tiểu học Ninh Nhất.

Đây là tâm sự đầy xúc động của cô giáo Hoàng Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Nhất (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
 
Hoạt động từ thiện được tổ chức thường xuyên
 
Năm 2015, Trường Tiểu học Ái Mộ A (Long Biên - Hà Nội) được tách ra từ Trường Tiểu học Ái Mộ. Những ngày đầu bao khó khăn vất vả, khi công trình nâng cấp và cải tạo lại vẫn còn ngổn ngang gạch ngói thì cũng đúng vào dịp tuyển sinh đầu tiên của nhà trường.
 
Bận rộn là vậy, nhưng năm học 2015 – 2016, nhà trường vẫn làm tốt công tác tuyển sinh, không những tuyển đủ số học sinh trên địa bàn mà nhiều phụ huynh ở địa bàn lân cận vẫn một mực xin cho con em mình được về đây học tập.
 
dsc_9313.JPG
Trường TH Ái Mộ A tặng quà cho học sinh Trường TH Ninh Nhất
 
Bao khó khăn vất vả rồi cũng qua đi, năm học thứ nhất kể từ ngày thành lập cũng kết thúc. Với thành tích cao của cô và trò, nhà trường được Phòng Giáo dục quận Long Biên và UBND quận đánh giá và khen thưởng trên nhiều mặt.
 
Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Bích Huyền, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong giáo dục, nhà trường luôn chú trọng đến việc dạy và hình thành nhân cách cho  học sinh, tuy còn nhỏ tuổi, những các em đã biết chia sẻ những khó khăn của các bạn cùng trang lứa. Thông qua những bài học đạo đức trên lớp và liên hệ với thực tiễn của cuộc sống, học sinh của nhà trường chúng tôi luôn có ý thức giúp đỡ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn.
 
"Khi có thiên tai xảy ra đối với các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhà trường phát động chương trình “Lá lành đùm lá rách” để kêu gọi sự ủng hộ của học sinh và phụ huynh, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các bạn ở những nơi có thiên tai vượt qua hoạn nạn và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ học sinh và phụ huynh", cô Huyền cho biết thêm.
 
Kể từ khi tách trường đến nay, đây là lần thứ hai nhà trường tổ chức đi trao quà cho  học sinh ở những tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chia sẻ và động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, cố găng vươn lên giành thành tích cao trong học tập.
 
Đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường trong năm học, thường là sau khi kết thúc năm học nhà trường sẽ lựa chọn một trường có nhiều khó khăn và cần sự giúp đỡ thực sự. Thông qua kênh của các cơ quan truyền thông, chúng tôi tìm hiểu xem học sinh ở nơi đó thiếu gì và cần gì, trên cơ sở điều kiện của nhà trường, chúng tôi sẽ vận động và quyên góp để ủng hộ và trao tặng quà cho học sinh của trường đó. 
 
Sẻ chia khó khăn – Đong đầy tình cảm
 
"Đây là lần thứ hai nhà trường tổ chức trao tặng quà cho các em học sinh, lần đi trước chúng tôi về một trường tiểu học thuộc huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang, lần này chúng tôi về Trường Tiểu học Ninh Nhất, thuộc Thành phố Ninh Bình.
 
Chuyến đi lần này về với các em học sinh Trường Tiểu học Ninh Nhất, cô và trò chúng tôi tặng cho nhà trường một bộ máy vi tính mới, tặng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 12 chiếc cặp và hàng trăm cuốn vở viết cho học sinh toàn trường.
dsc_9307.JPG
Niềm vui trên gương mặt của học sinh Trường TH Ninh Nhất khi được nhận quà.
 
Đây là tình cảm của học sinh và thầy cô giáo Trường Tiểu học Ái Mộ A dành cho các em học sinh của Trường Tiểu học Ninh Nhất", cô Bích Huyền nói.
 
Trong lời phát biểu của Trường Tiểu học Ninh Nhất, cô giáo Hoàng Thị Thu Hường, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chân thành cảm ơn tình cảm của cô và trò Trường Tiểu học Ái Mộ A dành cho Trường Tiểu học Ninh Nhất.  
 
Nằm trên địa phương mới được sáp nhập vào Thành phố Ninh Bình, nhưng lại là trường khó khăn nhất của ngành giáo dục thành phố, toàn trường có hơn 200 học sinh ở các khối, tính trung bình mỗi khối chỉ có 3 lớp, mỗi lớp chỉ có khoảng 30 em.
 
Các em học sinh ở đây hầu hết là con em nông dân, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhiều em còn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nên điều kiện để học tập rất thiếu thốn.
 
dsc_9332.JPG
Hai nhà trường chụp hình lưu niệm
"Nhận được những món quà mà Trường Tiểu học Ái Mộ A tặng hôm nay, chúng tôi rất cảm động trước những tình cảm của Ban giám hiệu và các em học sinh nhà trường đã dành cho thầy cô giáo và học sinh nhà trường chúng tôi", cô Hoàng Thị Thu Hường chia sẻ.
 
Trong cái nắng đầu hè, dưới bóng mát của những hàng xà cừ, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hân hoan trên khuôn mặt của các em nhỏ ở đây, những món quà của cô và trò Trường Tiểu học Ái Mộ A trao đi, niềm vui trên khuôn mặt các em Trường Tiểu học Ninh Nhất lại được đong đầy.
 
 
 
 
Công Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top