Hơn nửa thế kỷ trước, vào phiên chợ Bưởi (Hà Nội), người dân thường đưa hoa, cây cảnh về đây bán, lâu dần thành chợ hoa, tồn tại đến ngày nay.
Chị Nguyễn Thị Thu (Hoài Đức - Hà Nội) cho biết, chị đi chợ hoa, cây cảnh đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội (còn gọi là chợ Bưởi), hơn 10 năm nay.
Vài năm trở lại đây, thị trường ưa chuộng lan rừng, lan công nghiệp, song, nhiều nhất vẫn là lan rừng, do bà con Tây Bắc, chủ yếu là Sơn La, đưa về xuôi bán cho các đầu mối ngày càng nhiều.
Theo đó, lan rừng được bán cho thương lái theo trọng lượng, với giá từ vài chục ngàn/kg, đến cả trăm ngàn đồng/kg, sau đó, bà con đem về bán lẻ tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám.
Khách có thể mua vài lạng, vài kg về trồng, hoặc có thể mua từng giò lớn, nhỏ khác nhau, đã được người bán cho vào chậu, chỉ việc đem về treo, chăm sóc.
Một khách hàng cho biết, trồng lan rất dễ, chỉ việc cho vào chậu gỗ (gỗ nhãn) hoặc gốm, sau đó bỏ than hoa, vỏ thông, rong rêu vào trồng. Ngoài việc tưới nước hàng ngày, còn mua loại thuốc kích rễ để phun, xịt.
Ngày phun 2 lần, khoảng 7 – 8 h sáng, và 17 h chiều, cách phun tốt nhất, phun nước lã trước, sau 45 phút, phun thuốc kích rễ, tránh phun trực tiếp, để cây bám khoẻ, sống lâu.
Bà Thu Hương, số 470, đường Hoàng Hoa Thám, cho biết, bà thuê mặt bằng ở đây gần 15 triệu đồng/tháng. Kinh doanh các loại hoa cây cảnh phong thuỷ, kích cỡ đủ các loại, dùng trang trí trong gia đình, công sở, trên bàn làm việc, cửa sổ như: sen đá, xương rồng, kim tiền, kim ngân, thiết mộc lan.
Sản phẩm chủ yếu được nhập từ Đà Lạt, Hưng Yên và các địa phương quanh vùng. Khách hàng cũng đủ tầng lớp, từ bình dân đến cao cấp, các văn phòng, khách sạn, giá 20.000 – 30.000 đồng, vài trăm ngàn đồng, tiền triệu cũng có. Bình quân trừ chi phí, lãi 6 -7 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Lương, số 460 Hoàng Hoa Thám, cho biết, tôi sinh sống ở đây từ những năm 1960. Hiện, đã nghỉ hưu, cửa hàng do các con quản lý, ngày thường bán đồ cổ, từ hàng gia dụng, đến đồ thờ cúng kim, cổ, thứ gì cũng có.
Khách đưa hàng đến bán, thấy cái gì hay, đẹp, cổ, thì mua, ai cần lại bán cho họ, ví như: bát sứ cổ Trung Quốc, Việt Nam; đồ thờ cúng cổ của Bát Tràng, Trung Quốc.
Ngày Tết, bán hoa cây cảnh: đào cổ Sa Pa, mai, quất, địa lan, công việc bận rộn quanh năm. Thu nhập từ cửa hàng đồ cổ 50 – 70 triệu đồng/năm; cây cảnh chỉ bán dịp Tết, khoảng 100 cây quất, bình quân 100.000 đồng/cây; hoa mai 50 – 100 cây, bình quân 2 – 3 triệu đồng/cây.
“Hơn nửa thế kỷ trước, những người bán hoa, cây cảnh, thường họp chợ vào ngày 4,9 âm lịch hàng tháng, tại chợ Bưởi. Sau đó, mở rộng ra dọc 2 bên đường Hoàng Hoa Thám, hình thành khu chợ hoa, cây cảnh, cây thế, suốt từ chợ Bưởi đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương như ngày nay. Người bán đến từ khắp nơi: Hà Tây cũ; Đông Anh, Sóc Sơn, Ba Vì; Hưng Yên; Vĩnh phúc…", ông Lương chia sẻ.
Tuy nhiên, cần nói thêm, hiện, lan rừng, đào cổ, đã bị khai thác tận diệt ở Sa Pa nhiều năm qua, nay lại tiếp tục diễn ra ở Sơn La, các tỉnh vùng Tây Bắc.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn, bảo tồn, chắc chắn sẽ bị tận diệt, và phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, đây là điều các địa phương cần lưu ý.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.