Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2016 | 5:37

Đắk Lắk: Giận vợ, đi giết người cướp tài sản

Sáng nay, (8-4), tại Trung tâm Văn hóa thị xã Buôn Hồ, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự và tuyên mức án 12 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Cao Văn Chiến (21 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại tòa, khi HĐXX đặt câu hỏi cho bị cáo Chiến: Vì sao bị cáo nảy sinh ý định muốn giết bà Bộ, có phải bị cáo đã có ý định giết người từ trước? Bị cáo khai nhận rằng thật sự bị cáo không biết mình nghĩ gì khi đi ra khỏi nhà... Lúc đó, bị cáo mới đi đám giỗ về, thêm phần ở nhà vợ chồng bị cáo cãi nhau nên bị cáo định chạy xe máy đi một vòng cho khây khỏa. Bị cáo khai thêm lúc đó đã có hơi men trong người và đi ngang tạp hóa của bà Bộ thì “bỗng dưng” nảy sinh ý định giết bà Bộ cướp tiền. Khi tòa hỏi tiếp: Bị hại cũng có con cháu, người thân sao bị cáo không suy nghĩ trước khi hành động? Nếu đặt trường hợp mẹ hoặc người thân bị cáo bị như vậy bị cáo thấy thế nào? Lúc này, Chiến cúi gằm mặt im lặng. Dưới tòa, những người có mặt cũng im phăng phắc, vài người thân của bị cáo thì rơi nước mắt chua xót.

Bị cáo Cao Văn Chiến tại phiên xét xử

Về phía bị hại là bà Bộ, khi tòa hỏi bị hại có khiếu nại gì thêm không? Bà Bộ cho biết mọi chuyện đã qua lâu rồi và may mắn nhất là bà vẫn còn sống. Vì vậy, bà mong HĐXX giảm nhẹ mức án để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi ra tù và chăm lo cho vợ trẻ con thơ.

Theo cáo trạng truy tố trước tòa, vào khoảng 12 giờ 30 trưa 2-10-2015, Cao Văn Chiến điều khiển mô tô mang BKS 47C1-074.45 đi ngang qua quán tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (62 tuổi, trú số nhà 47, đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Buôn Hồ). Lúc này, Chiến phát hiện chỉ có một mình bà Bộ ở trong quán nên nảy sinh ý định giết chết bà Bộ để chiếm đoạt tài sản lấy tiền tiêu xài. Nghĩ vậy, Chiến liền điều khiển xe chạy vào một con hẻm gần đó rồi mở cốp lấy ra một con dao Thái Lan để làm hung khí. Sau đó, Chiến quay lại quán bà Bộ, vờ vào hỏi mua một chai nước ngọt giá 10.000 đồng để uống. Bà Bộ đưa chai nước, Chiến đưa 20.000 đồng và được thối tiền dư. Để có cơ hội ra tay, lúc này, đối tượng nói bà Bộ bán thêm cho Chiến một chai nước ngọt khác. Khi bà Bộ vừa quay lưng đi, Chiến rút dao thủ sẵn trong người, đâm hai nhát vào bụng bà Bộ. Bị đâm bất ngờ, bà Bộ thét lên thất thanh rồi bỏ chạy vào trong nhà kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Chiến chạy theo dùng tay bịt miệng, đồng thời đè nạn nhân xuống nền nhà. Trong lúc giằng co, con dao Thái Lan văng ra khỏi tay Chiến. Thấy vậy, bà Bộ với tay chụp lấy con dao thì bị Chiến giữ lại, đồng thời dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt nạn nhân. Trong lúc hai người vật lộn, con dao bị rơi cán ra ngoài. Thấy vậy, Chiến liền cầm lưỡi dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng và bụng nạn nhân.

Bị hại Phùng Thị Bộ xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

Lúc này, chị Bùi Thị Châu (36 tuổi, hàng xóm của bà Bộ) nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang. Bị phát hiện, Chiến liền vứt hung khí tại hiện trường rồi lên xe bỏ trốn. Trên đường đi, Chiến mang mô tô đem bán cho anh Võ Minh Chí (43 tuổi, trú tổ dân phố 1, thị xã Buôn Hồ) lấy 12 triệu đồng làm lộ phí bỏ trốn. Đến ngày 3-10-2015, được gia đình động viên, Chiến đã ra Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú.

Sau khi Chiến bỏ đi, người dân trong xóm lập tức đưa bà Bộ đi cấp cứu kịp thời nên bà này đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, bà Bộ bị đa chấn thương, vết dao đâm thấu bụng, thủng dạ dày với tỷ lệ thương tật 38%. Được biết, nhà bị cáo và người bị hại chỉ cách nhau chưa đầy 5 phút đi xe máy.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Văn Chiến 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 3 năm về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là 12 năm 6 tháng tù giam.

Thu Sa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top