Một bức tranh nông thôn trong mùa Xuân tươi sáng. Sắc thắm của cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời; trên các con đường, ngõ xóm, tiếng cười rộn rã hòa lẫn những sắc hoa muôn vẻ vừa được chăm trồng trên các con đường kiểu mẫu.
Khi ánh nắng ấm áp kèm theo hơi ấm mùa Xuân, sắc Xuân len lỏi đến từng góc nhà, dòng người hối hả ngược xuôi sắm Tết, những người con xa quê hương nay có dịp trở về, cảm giác bình yên, phấn khởi được hiện hữu trong những mái nhà của vùng quê nghèo đang từng ngày đổi thay.
Có dịp về thôn Duyên Lộc, xã Định Hải (Yên Định-Thanh Hóa) trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, chúng tôi cảm nhận được diện mạo của một vùng quê nông thôn mới đang căng tràn sức sống. Tết vui hơn, đủ đầy hơn ở những vùng quê “nông thôn mới”, đó là khi có những vườn cây trĩu quả, từ những ruộng lúa, vườn rau ao cá, từ cành đào rực rỡ khoe sắc thắm ở các gia đình.
Đây đích thực là một diện mạo mới của các vùng quê nói chung và thôn Duyên Lộc nói riêng, thể hiện sự no ấm, yên bình, đoàn kết khi những con đường được trải bê tông uốn lượn trong các ngõ xóm với tiếng xe máy, ô tô, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng của bà con xóm làng đầy ắp hy vọng về một năm mới với nhiều niềm vui mới.
Có thể thấy, không chỉ mang lại diện mạo mới cho những vùng quê, chương trình nông thôn mới còn mang lại cho người dân cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn nhờ những chính sách phát triển kinh tế được áp dụng dựa trên thực tế, thế mạnh của địa phương, giúp phần nâng cao đời sống của người dân ngày một tốt hơn.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.