Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2017 | 10:57

Du khách đổ xô tham dự Lễ hội khèn, hoa tại Fansipan Legend

Những du khách đầu tiên có mặt ở Fansipan Legend trong ngày mùng 3 Tết đã không dấu nổi niềm phấn khích khi hòa mình vào Lễ hội khèn, hoa – Không gian văn hoá Tây Bắc 2017. Những điệu khèn, tiếng sáo mang âm hưởng vùng cao vang vọng mãi trong không gian mờ lạnh hơi sương ở Fansipan Legend trong sự háo hức và cổ vũ nhiệt tình của những du khách.

Lễ hội khèn, hoa – Không gian văn hoá Tây Bắc mở đầu chuỗi Lễ hội tưng bừng, rộn rã tại khu du lịch Fansipan Legend ngay trong sáng mùng 3 Tết (ngày 30/1/2017) đã thu hút đông đảo du khách. Đến từ Đà Nẵng cùng gia đình, anh Phạm Quốc Minh chia sẻ: “Lên Sa Pa tận hưởng không khí mùa đông miền Bắc và check in Nóc nhà Đông Dương, ai ngờ lại được tham gia một sự kiện văn hóa đặc sắc, ý nghĩa mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc ngay tại khu cáp treo Fansipan. Bọn trẻ nhà tôi rất hứng thú”.

Tham dự Lễ hội lần này, các du khách đã trải nghiệm những điệu múa khèn đặc sắc của các chàng trai, cô gái trong Hội thi múa khèn dân tộc H’mông lần thứ nhất. “Đã rất lâu rồi, mới được thấy lại những điệu múa khèn của người H’mông nơi vùng cao này. Những vũ điệu tuyệt vời của nghệ sĩ dân gian trong thanh âm réo rắt của tiếng khèn khiến cái Tết trên dẻo cao này đặc biệt ấm áp và đượm hương vị tự hào” – bác Trần Nhất Linh du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ.

Trong mắt vẫn lấp lánh những niềm vui, chân nhún nhẩy theo điệu khèn réo rắt, bác Linh chia sẻ, thú vị nhất là đến đây, hai đứa cháu vừa đi du học ở Úc về nghỉ Tết có cơ hội tham gia những trò chơi dân gian lâu nay chỉ nhìn thấy trên…phim.  “Chúng nó  đã chơi đầy đủ các trò chơi dân gian trong lễ hội này từ Bịt mắt bắt dê, Đánh còn, Đánh yến, Khèn lá, Nhảy sạp... Chơi thì dở tệ nhưng đứa nào cũng hào hứng. Tự hào quá những nét đẹp dân tộc người vùng cao”.

_DSC6799

…Nhiều du khách dõi theo bàn tay khéo léo ở chòi dệt vải của các cô gái người H’mông. Những khung cửi gỗ nặng nề, những sợi tơ, tấm chỉ nhỏ xíu qua bàn tay tinh tế của các cô gái H’mông đã hình thành nên những tấm vải rực rỡ sắc màu.

Ngoài ra, du khách còn có thể mua về làm quà cho bạn bè, người thân của mình những sản phẩm truyền thống độc đáo của người dân tộc vùng Tây Bắc như: túi, khăn thổ cẩm, những chiếc khèn, thậm chí cả những sản vật như: nấm hương rừng, măng tre rừng, rượu Sán Lùng…

_DSC6654

Giữa hương sắc đặc trưng Tây Bắc ấy những tạo hình của sản xuất nông nghiệp vùng cao cùng bóng dáng các thiếu nữ H’mông đeo gùi mây trên lưng mang theo sắc hồng thắm của sen và những loài hoa ở vùng Tây Bắc cũng vẽ lên một bố cục tuyệt đẹp nơi Fansipan Legend.

Bước đi trong Triển lãm hoa và Không gian văn hóa Tây Bắc, ai cũng ngỡ mình lạc giữa rừng xuân. Những nụ đào bật lên trên cành khô giá rét, mận trắng ngời sức xuân, cúc đại đóa rực một góc nắng vàng, và nhiều loài lan biểu trưng của vùng núi rừng đua nhau khoe sắc…

Sau khi đã trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc sắc trong lễ hội, du khách tiếp tục lướt mây, băng qua đại ngàn để đón xuân trên đỉnh cao Fansipan.

Đến Fansipan Legend để say văn hóa miền cao đặc sắc, say hương rượu cần, rượu ngô nồng ấm, say ánh mắt trong veo của những cô gái Thái, Mường,… để thêm yêu quê hương, đất nước.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top