Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 5 năm 2018 | 8:4

Giông tố cuộc đời của một đại gia đình ở Bãi Rạng: Mưu đồ trục lợi?

Giữa tháng 5/2005, gia đình ông Trần Khánh Thọ gửi đơn kêu cứu khắp nơi, được Chính phủ, các bộ, ngành tiếp nhận và có ý kiến chuyển về tỉnh Phú Yên đề nghị giải quyết.

Giữa tháng 5/2005, gia đình ông Trần Khánh Thọ gửi đơn kêu cứu khắp nơi, được Chính phủ, các bộ, ngành tiếp nhận và có ý kiến chuyển về tỉnh Phú Yên đề nghị giải quyết. 

gd1.jpg
Hậu quả chiến tranh vẫn còn nguyên vườn dừa của ông Thọ.

 

Mưu đồ “trục lợi”?

Sau khi kết thúc “cơn bão lửa” và thực hiện hành vi chiếm đoạt (30/6/2005), lập tức ông Đinh Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Sông Cầu, áp dụng ngay Quyết định (QĐ) 2091 ngày 15/9/2005 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thu hồi, chuyển mục đích và cho thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng.

QĐ 2091 của UBND tỉnh Phú Yên là chấp thuận chủ trương đầu tư, còn việc làm cụ thể phải đúng trình tự phối hợp giữa các ngành chức năng. Vậy, câu hỏi đặt ra: Có QĐ nào của cấp có thẩm quyền thu hồi đất của đại gia đình ông Thọ ở khu vực Bãi Rạng?! Để trên cơ sở này, UBND tỉnh ra QĐ giao đất theo dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Rạng. Đơn vị được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án là Công ty TNHH Mỹ thuật nhiếp ảnh Trung Đức (Công ty Trung Đức), với diện tích 77.000m2 (toàn bộ diện tích của đại gia đình ông Thọ).

Qua nhiều năm “chịu” đứng tên vào dự án, thấy quá “mệt mỏi” với lời hứa của các cấp chính quyền, ngày 16/10/2017, Công ty Trung Đức đã làm đơn trả lại đất; và được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận tại QĐ 49 ngày 10/01/2018 thu hồi và giao trả lại cho UBND xã Xuân Hải quản lý.

Với mưu đồ trục lợi này nên đại gia đình ông Thọ chưa được xem xét để cấp giấy chứng nhận QSDĐ (trên thực tế là đất đã được đại gia đình ông Thọ liên tục sử dụng).

gd2.JPG
Một trong số những cây dương cổ thụ còn sót lại. Trước đây ông Thọ đã từng lấy gỗ dương để đóng tàu thuyền.

 

Sự thiệt thòi của đại gia đình ông Thọ

Bãi Rạng là cơ sở cách mạng từ năm 1944, được nhiều cán bộ lão thành cách mạng xác nhận; bản thân ông Trần Khánh Thọ bị nhiễm chất độc da cam, 2 đứa con bị dị tật chết.

Đứng bên gốc dương cổ thụ nhìn vườn dừa cao ngút mà ông đã bỏ công sức ra trồng, bỗng ông Thọ nói to: “Bãi Rạng không phải là đồn giặc để các cấp chính quyền tỉnh Phú Yên chụp cho cái mũ là đất công quản. Vậy, đất công quản từ sau 1975 chính quyền sử dụng vào mục đích gì? Trước năm 2000, khi chưa mở tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, có cấp chính quyền nào nói Bãi Rạng là đất công quản, hay đại gia đình tôi vẫn làm nghĩa vụ thuế ở tại địa phương (phường Gềnh Ráng – Quy Nhơn) và sau 2000 là tại xã Xuân Hải, huyện Sông Cầu (nay là TX.Sông Cầu)”.

gd.jpg
Đại gia đình ông Thọ phấn khởi chờ đón tin vui từ UBND xã Xuân Hải.

 

QĐ số 49 đưa Bãi Rạng trở lại thực tại

QĐ 49 tuy chỉ là văn bản nội bộ giữa các cấp chính quyền của tỉnh Phú Yên, nhưng đây lại là sự mở màn mới đối với đại gia đình ông Thọ. Bởi, nó quay trở lại với thực tế ban đầu: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Đất Bãi Rạng hiện nay được UBND tỉnh giao trả lại cho chính quyền xã Xuân Hải quản lý. Và trên thực tế từ trước đến nay, đại gia đình ông Thọ trực tiếp làm chủ QSDĐ, không một cá nhân, tổ chức nào tranh chấp.

Do đó, đại gia đình ông Thọ được quyền tiếp tục đòi thực hiện Công văn số 24 ngày 02/7/2008 của UBND xã Xuân Hải “Về việc xác lập hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Thọ tại Bãi Rạng”. Và, cần đo đạc theo diện tích thực tế; tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông Thọ theo Điều 100 và 101 Luật Đất đai 2013.

Trên cơ sở ấy, ông Thọ đã có đơn thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với mong muốn Thủ tướng và Bộ trưởng có ý kiến đến UBND tỉnh Phú Yên để chỉ đạo UBND TX.Sông Cầu và UBND xã Xuân Hải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho đại gia đình ông.

Phi Công
Ý kiến bạn đọc
Top