Ngày 10/2 (tức mùng 6 tết Kỷ Hợi), phiên chợ Hàng đặc biệt của người Hải Phòng xuân năm mới đã tấp nập kẻ bán, người mua, chủ yếu để lấy may.
Như thường lệ, cứ chủ nhật hàng tuần, phiên chợ Hàng (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) lại tấp nập kẻ bán người mua. Năm nay, phiên chợ đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi họp đúng mùng 6 Tết thu hút nhiều người vừa kết hợp du xuân, vừa kết hợp mua bán lấy may đầu năm mới.
Là người Hải Phòng không ai không biết đến phiên chợ Hàng như một món ăn tinh thần của quê hương. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ghé qua chợ Hàng là có thể mua được rất nhiều thứ từ “thượng vàng đến hạ cám”. Nhưng mặt hàng được người mua quan tâm nhất là gà, cá, chim, dao, thớt, cây cảnh, chậu cảnh, hạt giống….
Không khí của phiên chợ đầu năm khác hẳn ngày thường. Tuy vẫn là khung cảnh ấy, vẫn kẻ mua người bán tấp nập nhưng ai ai cũng rộn ràng tươi vui, mua lấy may là chính.
Bác V. chủ hàng sách cũ tại chợ Hàng vừa đưa sách cho khách vừa nói: “Khai xuân nên bán chạy hơn ngày thường, với lại đầu năm mới người mua cũng xởi lởi không ngã giá đâu cháu ạ”.
Cách gian hàng của bác V. vài bước chân là nơi bán tiền cổ của vợ chồng chị T. Chị chia sẻ: “Chị bán mặt hàng này được mấy năm rồi, xuất phát từ thú chơi tiền cổ của chồng mà thành ra đam mê. Đầu năm mới nên rất nhiều người ghé mua để lấy lộc em ạ”.
Đi sâu vào phía bên trong chợ là khu bán vật nuôi. Đây chính là nơi mà các khách hàng nhí vô cũng yêu thích. Nào chó, nào mèo, nào chim, nào gà rồi đến thỏ….đến người lớn còn nán lại hỏi han huống hồ lũ trẻ sống trong thành phố từ bé không biết được những thứ chỉ có ở quê thế này.
Cháu K. theo bố mẹ đi chợ háo hức: “Tuần nào cháu cũng được đi chợ Hàng nhưng hôm nay là tết, mẹ cháu đồng ý cho mang tiền mừng tuổi đi mua một món đồ mà cháu thích. Cháu sẽ mua con chó Phốc này nhưng không biết có đủ tiền không nữa”.
Hiếm có phiên chợ nào mà người bán thì nhiệt tình, người mua thì xởi lởi như ở chợ Hàng. Không cần biết khách có mua hay không, chỉ cần khách hỏi là chủ hàng sẽ tận tình hướng dẫn. Còn các “thượng đế” đi chợ Hàng chủ yếu là đi chơi, thăm thú và sắm những thứ mình thích nên hầu như không trả giá.
Không riêng người Hải Phòng mới biết, mới đi chợ Hàng mà khách từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương… cũng đợi tới ngày chủ nhật hàng tuần để “thưởng thức” hương vị phiên chợ độc đáo này.
Anh B. quê Hải Dương nói: “Tôi biết chợ Hàng lâu rồi nhưng ngày thường tôi ít có dịp sang đây, nhân hôm nay là ngày tết nên tôi chở vợ con vừa đi du xuân, vừa để cho các cháu biết đó biết đây”.
Độc đáo, thú vị, đa dạng,…là những thứ làm nên thương hiệu của một phiên chợ quê giữa lòng thành phố Cảng. Ai đến chợ Hàng cũng không phải về tay không, nên đến hẹn, cứ chủ nhật hàng tuần, không kể lễ, tết... người dân khắp nơi, kể cả tỉnh ngoài lại đổ về mua hàng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.