Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 10:17

Huyện Lắk (Đắk Lắk): Bãi xử lý rác thải hành dân

Trong nhiều tháng qua, khói bụi, mùi hôi, khét do tình trạng đốt rác tại đây bốc lên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. “Hàng tháng, chúng tôi phải đóng tiền để... mua ô nhiễm”, người dân chua chát nói.

Hàng tháng, mỗi hộ dân ở thị trấn Liên Sơn và vùng lân cận phải đóng 15.000 đồng để Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường đô thị Đại Lộc (Công ty Đại Lộc) thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải tại bãi xử lý rác thải tập trung thuộc tổ dân phố 3 và 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Thế nhưng trong nhiều tháng qua, khói bụi, mùi hôi, khét do tình trạng đốt rác tại đây bốc lên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. “Hàng tháng, chúng tôi phải đóng tiền để... mua ô nhiễm”, người dân chua chát nói.

Cả chục ngày qua, gia đình bà Trần Thị Môn ở tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn phải di dời sang nhà người quen ở tổ dân phố 1, thị trấn Liên Sơn tá túc để lánh nạn khói bụi và mùi khét từ bãi rác cách nhà 150m bốc lên nồng nặc. Bà Môn cho biết: “Đã nhiều lần bãi rác bốc cháy, khói đen, than bụi, mùi khét từ bãi rác bốc lên phát tán khắp nơi. Nhất là mỗi khi trời có gió, những khu dân cư ở xuôi chiều gió như nhà tôi thì càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Sợ khói đen, than bụi, mùi khét gây bệnh cho con, cháu nên gia đình tôi và những hộ dân khác phải đóng cửa im ỉm cả ngày. Khổ nhất là trẻ nhỏ, mấy tháng nay cứ thở khò khè, mắt đỏ hoe, da nổi mẩn đỏ, ốm đau phải nghỉ học liên tục; người già mắc các chứng khó thở, tức ngực, các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa thường hay mắc phải. Tội nhất là đứa cháu ngoại sinh được 9 tháng đang ở nhà tôi, cứ khò khè suốt, đưa đi khám bệnh bác sĩ cứ bảo viêm phổi nhưng điều trị mãi không khỏi, nay không dám ở nhà phải đem đi tránh nạn”.

Tình trạng ô nhiễm tại bãi rác tổ dân phố 3 và 4 thị trấn Liên Sơn đã diễn ra từ lâu, nhưng 2 năm trở lại đây càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt từ khi UBND huyện Lắk phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng nơi đây thành bãi xử lý rác thải tập trung của thị trấn Liên Sơn thì lượng rác thải đổ về đây càng nhiều.

bai-rac-3.jpg
bai-rac-2.jpg
Mấy ngày qua bãi rác thị trấn Liên Sơn vẫn cháy nghi ngút, giữa trưa mà bãi rác bị bao phủ như sương mù vì khói

 

Mặc dù trong đề án quy hoạch bãi rác đã nêu rõ: Khi vận hành, khai thác phải xây dựng hàng rào bảo vệ công trình, phải có biện pháp khắc phục tối đa các khả năng phát sinh tiếng động mạnh, phát sinh khói, bụi, mùi khó chịu làm ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt không để tác động xấu đến môi trường sống của khu dân cư trong vùng, nhưng trên thực tế, bãi rác thải đã không được vận hành đúng quy định. Ông Trương Văn Thạnh, tổ trưởng tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn cho hay: “Tổ hiện có 260 hộ, với trên 1.100 nhân khẩu. Gần một nửa trong số đó phải chịu ảnh hưởng bởi khói, mùi hôi trong nhiều ngày. Vấn đề này đã được người dân địa phương phản ánh nhiều lần lên các cấp có thẩm quyền nhưng tình trạng ô nhiễm không những không được cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn, bán kính ảnh hưởng lên đến 1km”.

Theo nhiều người dân, vì bãi rác được xây dựng quá gần khu dân cư, chỉ cách khoảng 200m, nên mùi hôi, bụi bặm từ bãi rác đã ảnh hưởng trực tiếp đến họ, nhất là khi quy trình xử lý chôn lấp, rắc vôi, phun thuốc khử trùng không được thực hiện. Khi vào mùa khô bãi rác cháy liên tục, tổ dân phố đã kiến nghị khẩn cấp lên các cấp có thẩm quyền và Công ty Đại Lộc đề nghị khắc phục từ ngày 16/1/2018 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, bãi rác tiếp tục cháy, ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm.

Thế nhưng, ông Nguyễn Cảnh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường đô thị Đại Lộc, đơn vị trực tiếp quản lý bãi rác khẳng định: “Công ty đã làm đúng chức năng và trách nhiệm của mình. Việc chưa xây hàng rào cách ly bãi rác là do chưa có kinh phí. Hàng ngày, nhân viên công ty cùng 3 xe ép thu gom vận chuyển khoảng 5,5 tấn rác thải. Địa bàn thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại thị trấn Liên Sơn và khu vực lân cận của xã Đắk Liêng. Cứ sau 1 tuần, công ty xử lý số rác này bằng cách san ủi, chôn lấp, rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng. Công ty tuyệt đối không sử dụng phương pháp đốt. Việc bãi rác thường xuyên bị cháy có thể do người dân đốt; mỗi lần có cháy, chúng tôi lại phải cho xe chở bồn nước tới dập rất vất vả”.

bai-rac-1.jpg
Rác thải đổ thành đống bên cạnh bãi tro rác đã bị cháy trước đó

Song người dân cho biết là chưa thấy Công ty Đại Lộc san ủi, chôn lấp, rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng bãi rác bao giờ mà chỉ thấy bãi rác luôn bị cháy; nhất là vào mùa khô, ô nhiễm từ bãi rác đang bức tử môi trường sống của người dân xung quanh.

Làm việc với ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lắk để làm rõ vai trò quản lý nhà nước trong vấn đề này, ông Tú cho biết: Bãi rác có diện tích hơn 2,2ha, quy mô dân số được hưởng lợi khoảng 7.000 người, dự kiến lượng rác thải xử lý đến năm 2030 gần 26.500 tấn. Công trình do Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện là đại diện chủ đầu tư, kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên 5,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách và huy động từ các nguồn khác, thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2030. Nhưng do kinh phí hạn hẹp nên đơn vị đang giao Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường đô thị Đại Lộc quản lý theo hình thức xã hội hóa. UBND huyện Lắk yêu cầu Công ty Đại Lộc khi đổ rác xong phải rắc vôi, phun thuốc định kỳ và chôn lấp, nghiêm cấm không cho đốt. Hiện nay, kinh phí rất hạn hẹp nên việc giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm là rất khó khăn. Trong những năm tới (2019 - 2020), khi kế hoạch này đi vào giai đoạn hoàn chỉnh thì có thể xử lý được ô nhiễm.

Trong khi các cơ quan có trách nhiệm, đơn vị xử lý rác thải khăng khăng mình làm đúng quy trình xử lý rác thải tại bãi rác tổ dân phố 3 và 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk và không dùng phương pháp đốt, thì thực tế bãi rác vẫn cháy và trở thành nỗi ám ảnh của người dân./.

Quốc Hùng - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top