Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018 | 21:26

Indonesia khẩn trương xác định và tìm kiếm các nạn nhân vụ rơi máy bay

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT-610 của Hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.

Chính quyền Indonesia ngày 29/10 xác nhận, trên chiếc máy bay xấu xố của Hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển trước đó cùng ngày có tổng cộng 189 người. Ngoài 8 thành viên phi hành đoàn, có 178 người lớn, 2 trẻ sơ sinh và 1 trẻ nhỏ. Hiện mọi nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương với hi vọng tìm được người sống sót.

 

indonesia khan truong xac dinh va tim kiem cac nan nhan vu roi may bay hinh 1
Những mảnh thi thể đầu tiên của hành khách trên JT610 được tìm thấy. Ảnh: Tribun Jabar

 

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT-610 của Hãng hàng không Lion Air bị rơi xuống biển chỉ vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta, Indonesia tới Pangkal Pinang, nằm trong chuỗi đảo ngoài khơi Sumatra.

Theo Bộ Vận tải Indonesia, 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta lúc 6h20' sáng 29/10 (theo giờ địa phương), chiếc máy bay đã phát tín hiệu tới đài giám sát không lưu yêu cầu được trở lại điểm xuất phát trước khi biến mất khỏi màn hình radar lúc 6h33. Chiếc máy bay đã lao xuống Vịnh Jarawang thuộc tỉnh Tây Java. Vị trí máy bay rơi ở vùng biển sâu khoảng 30-35m. Trên máy bay, có 181 hành khách, trong đó có 1 trẻ nhỏ và 2 trẻ sơ sinh, cùng 8 thành viên phi hành đoàn. Bộ Tài chính Indonesia xác nhận, 20 nhân viên của Bộ này cũng có mặt trên chuyến bay sau khi trở về từ một sự kiện ở thủ đô Jakarta.

Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia đã đăng tải hình ảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay, cùng với các vật dụng cá nhân được lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tìm thấy tại khu vực tình nghi là vị trí chiếc máy bay rơi. Truyền hình Indonesia cũng phát đi hình ảnh rất đông người dân tập trung tại sân bay Pangkal Pinang, trong đó có bạn bè và người thân của các nạn nhân đang cùng nhau cầu nguyện và chờ đợi điều kỳ diệu. Các trung tâm khủng hoảng đã được thành lập ngay tại sân bay Pangkal Pinang và sân bay Soekarno Hatta ở thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia xác nhận không còn ai sống sót.

Ông Muhamad Syaugi, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết, khoảng 300 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và ngư dân địa phương đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ cơ quan kiểm soát không lưu lúc 6h50 phút, thông báo chiếc máy bay mang số hiệu JT610 đã bị mất liên lạc. Chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành một cách khẩn trương, với sự hỗ trợ của cảnh sát và quân đội nhằm tìm kiếm các nạn nhân. Theo thông tin ban đầu trên máy bay có 189 người, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn”, ông Syaigi nói.

 

indonesia3_badz.jpg

Trong khi đó, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cũng bắt đầu triển khai những công việc nhằm xác định và tìm kiếm vị trí hộp đen của máy bay.

Người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia Soerjanto cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ phát hiện âm thanh, bởi vì hộp đen phát ra những tiếng “ping” ở tần số 390 KHz. Sau khi sử dụng các thiết bị dò tìm, chúng tôi sẽ xác định vị trí hộp đen và cử thợ lặn tìm kiếm hộp đen, cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay”.

Chiếc Boeing 737 MAX8 được bàn giao cho Lion Air vào giữa tháng 8 và được đưa vào sử dụng chỉ cách đây vài ngày. Theo Giám đốc điều hành Edward Sira, chiếc máy bay có một vấn đề kỹ thuật trên chuyến bay trước đó từ Bali đến Jakarta, nhưng đã được khắc phục hoàn toàn. Phi công thực hiện chuyến bay có kinh nghiệm hơn 6.000 giờ bay, trong khi phi công phụ có hơn 5.000 giờ bay. Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết, điều kiện thời tiết cho chuyến bay được đánh giá là an toàn.

Trong một phản ứng đầu tiên, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing đã lấy làm tiếc về vụ tai nạn, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời và cho biết sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân sự cố. Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Indonesia kể từ sau vụ máy bay của hãng hàng không Air Asia từ Surabaya đến Singpore lao xuống biển hồi tháng 12/2014, làm toàn bộ 162 người trên máy bay thiệt mạng./.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top