Điểm độc đáo của Lễ hội đền Lộng Khê còn lưu giữ được cho đến ngày nay, tạo khác biệt so với các lễ hội khác vùng châu thổ Bắc bộ là tục múa Bát Dật và tục đốt cây đình liệu.
|
Nghi lễ lấy lửa thiêng trong đền Lộng Khê. Ảnh: Báo Thái Bình |
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình cho biết: Lễ hội truyền thống đền Lộng Khê xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Làng Lộng Khê có tên nôm là làng Nhống, được hình thành cách đây hơn 1.000 năm. Vào thời Lý, cùng với Đào Động, Tô Đê, A Sào, Lộng Khê được coi là một trong “tứ cố cảnh” của huyện Phụ Dực (nay là huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đền Lộng Khê được xây dựng từ thời Nguyễn, thờ Quốc sư Dương Không Lộ, Thái úy Lý Thường Kiệt và Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Hằng năm, để ghi nhớ công lao của các bậc anh hùng, dân làng Lộng Khê tổ chức lễ hội từ ngày 23/3 đến ngày 25/3 âm lịch với nhiều hoạt động như lễ rước nước, rước kinh, lễ tế mở cửa đền… Năm 1990 đền Lộng Khê được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Điểm độc đáo của Lễ hội đền Lộng Khê còn lưu giữ được cho đến ngày nay, tạo khác biệt so với các lễ hội khác vùng châu thổ Bắc bộ là tục múa Bát Dật và tục đốt cây đình liệu. Mỗi năm tổ chức hội, việc chuẩn bị cây đình liệu được giao cho một thôn trong xã với mong ước về vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu. Nguyên liệu làm cây từ tre, củi được bó bện từ những bó nhỏ tạo thành bó lớn với đường kính gốc từ 1,2-1,5 m, chiều cao từ 15-18 m, mang biểu trưng cầu nối giữa trời và đất, giữa con người với các bậc thần linh.
Cây đình liệu được sơn màu đỏ, ngọn cây tạo thành đài sen được tẩm dầu, có dây dẫn xuống phía dưới. Vào ngày mở hội, cây đình liệu được đốt như bó đuốc khổng lồ với ý nghĩa tâm linh cầu may mắn, hạnh phúc, sung túc cả năm cho dân làng.
Múa Bát Dật vốn là điệu múa cung đình, trong lễ hội đền Lộng Khê chính là điệu múa Bài Bông thời Trần đã được sắp xếp lại với nhịp phách hát ả đào và những bài chúc tụng cổ điển ca ngợi chiến thắng, ca ngợi mảnh đất thanh bình với động tác gắn liền với nghề nông. Điệu múa này gồm nhiều lớp như múa lễ thánh, múa hoa hồi, múa bát môn, múa quay tơ, múa bổ đồn, múa tiên, múa xoáy ốc...
Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, địa phương sẽ xây dựng chương trình hành động để bảo tồn những giá trị văn hóa trong lễ hội đặc sắc này. Như vậy, đến nay tỉnh Thái Bình đã có 6 lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm lễ hội chùa Keo (huyện Vũ Thư), lễ hội đền Trần, lễ hội đền Tiên La (huyện Hưng Hà), lễ hội đền Đồng Bằng, lễ hội đền A Sào và lễ hội đền Lộng Khê (huyện Quỳnh Phụ).
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.