Ngày 14/10, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tới thăm hỏi, hỗ trợ 6 học sinh bị thương vong do điện giật xảy ra vào ngày 13/10 trước cổng Trường THCS An Lục Long.
Sáng 14/10, Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đứt dây điện trung thế làm 6 học sinh Trường THCS An Lục Long thương vong, chính quyền, đoàn thể huyện, xã An Lục Long, nhà trường đã đến chia buồn và thăm hỏi gia đình các em.
Bước đầu, UBND huyện Châu Thành hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi cháu tử vong và 2 triệu đồng cho mỗi cháu bị thương. UBND xã An Lục Long cũng trích kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi cháu tử vong.
Cùng ngày, Công ty Điện lực Long An cũng đã đến động viên chia buồn, hỗ trợ gia đình 2 em bị tử vong, mỗi trường hợp 50 triệu đồng và 15 triệu đồng mỗi trường hợp bị thương nặng và 10 triệu đồng mỗi trường hợp bị nhẹ.
2 học sinh tử vong là em Đ.T.B. (học sinh lớp 6), N.T.N. L (lớp 6), đã được đưa về gia đình để lo đám tang.
Theo thông tin từ UBND huyện Châu Thành, hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn đưa tin, khoảng 16g, 30 phút ngày 13/10/2018, sau khi tan trường, học sinh Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An) ra cổng trường đã bị vướng vào dây điện bị đứt khiến hai học sinh tử vong, bốn học sinh khác bị thương nặng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.