Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 1 năm 2016 | 10:48

Mang bệnh hiểm nghèo vẫn trả lại hơn 40 triệu đồng nhặt được

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bản thân không dư dả, đang cần tiền chữa bệnh nhưng khi nhặt được hơn 40 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Chính vẫn trả lại cho người mất.

Mấy ngày nay, câu chuyện chị Nguyễn Thị Chính (trú tại xóm Liên Yên, xã Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhặt được hơn 40 triệu đồng sau đó trả lại cho người mất được nhiều người dân truyền tai nhau ca ngợi.

Trò chuyện với chị Chính, chúng tôi mới biết đây là câu chuyện có thật. Chị kể lại, sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ trưa 31/12. Khi đó, chị ra cổng thì nhìn thấy chiếc túi da màu vàng, tò mò, chị mở ra xem thì thấy bên trong có 1.000 USD, 21 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn có một số giấy tờ quan trọng khác như: chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe…, tất cả đều mang tên Nguyễn Văn Trọng (trú tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh).

Niềm vui của chị Chính khi trả lại số tiền cho chủ nhân của nó.

Khi chị gọi điện thông báo cho người mất đồ là anh Trọng, lúc ấy anh Trọng đang đi chơi không hề hay biết việc mình mất tiền. Nghe chị nói xong, anh Trọng mới hoảng hồn, vội vàng tới nhà chị Chính để nhận lại đồ. Tới nơi, chị Chính đưa chiếc túi da cho anh Trọng kiểm tra và nhận lại đầy đủ số tiền cũng như giấy tờ đã mất.

Được biết, chị Chính đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cuốc sống gặp rất nhiều khó khăn. Chị phát hiện mình bị ung thư vú vào năm ngoái. Khi đó mới là giai đoạn đầu nên gia đình chị đã vay mượn hơn 200 triệu đồng để đưa chị ra Hà Nội chữa trị.

Sau khi điều trị xong, chị được cho về nhà, mỗi tháng phải ra kiểm tra một lần. Cả gia đình chị sống nhờ vào mấy sào ruộng, cộng thêm chăn nuôi. Chồng chị trước kia làm ở hợp tác xã điện nhưng từ khi chị ốm, anh đã nghỉ việc về chăm lo gia đình.

Thế nhưng, khi nhặt được số tiền hơn 40 triệu đồng chị đã trả lại cho người mất mà không chút đắn đo, suy nghĩ. “Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ lấy của ai bất cứ cái gì, kể cả những thứ mình nhặt được. Họ không may nên mới như vậy, mình mà lấy đi họ biết phải làm sao”, chị Chính tâm sự.

Hàng xóm của chị sau khi biết chuyện ai nấy đều cảm phục tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của chị. “ Nhà chị Chính lâu nay sống chan hòa với mọi người, chúng tôi rất quý mến, hôm nay nghe được việc này chúng tôi càng khâm phục con người chị, người như chị Chính bây giờ hiếm lắm” chị Liễu, hàng xóm với chị Chính tâm sự.

Bức thư do anh Trọng tự tay viết  để cám ơn tấm lòng của chị Chính cùng gia đình.

Anh Nguyễn Văn Trọng cho biết, rất cảm ơn tấm lòng vàng của chị Chính, bởi: “Số tiền đó là toàn bộ tài sản của gia đình tôi, hôm đó tôi đang đi mua hàng Tết, chiếc túi da rơi lúc nào cũng không hay. Thật may là gặp được người như chị Chính".

Được biết, để tỏ lòng biết ơn của mình tới gia đình chị Chín, anh Trọng đã viết thư cảm ơn gia đình chị, nghĩa cử cao đẹp của chị đã được đưa lên loa phát thanh của xã để làm gương cho mọi người.

                                                                                                                                          Đình Lam

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top