Ngập lụt nhiều nơi ở miền Trung, 2 người chết và mất tích. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.
Do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, từ chiều 8/12 đến sáng nay (9/12), trên địa bàn các tỉnh miền Trung có mưa to, nhiều nơi mưa rất to gây ngập nặng nhiều khu dân cư. Tại tỉnh Quảng Trị mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng và mất tích.
Đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị vẫn đang tìm kiếm kiếm nạn nhân mất tích còn lại do nước lũ cuốn trôi vào tối qua. Trước đó, mưa lớn, nước tràn vào nhà gây sập tường nhà ông Nguyễn Phấn, trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Bà Lữ Thị Tú Anh, 63 tuổi vợ của ông Phấn và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh, 35 tuổi bị nước cuốn xuống mương nước cạnh nhà.
Tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường, chỉ đạo tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi. Tối qua, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bà Lữ Thị Tú Anh, riêng con gái Nguyễn Lữ Vân Anh, 35 tuổi vẫn mất tích.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thành phố Đông Hà tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong mưa lũ. Các khu vực cánh đồng phường Đông Lễ, các cống nước, mương rãnh trong thành phố có khả năng nạn nhân bị cuốn xuống mắc kẹt được các lực lượng rà soát kỹ. Các phương tiện như ca nô, xe cứu hộ được huy động để tìm kiếm.
Trung tá Trần Duy Hồng, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Phòng Tham mưu đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ dùng gậy và dây kéo dọc 2 bên sông ở khu vực cánh đồng. Bên cạnh đó là huy động 2 ca nô tìm kiếm 2 bên khu vực kênh. Nghi là người trôi về, đặc biệt là khu vực phía sau các cống ngầm.
Tại thành phố Đà Nẵng, trận mưa lớn kéo dài từ tối qua, đến sáng nay làm nhiều tuyến đường, khu dân bị ngập nặng. Một số khu dân cư dọc tuyến đường Lý Tự Trong, do mưa lớn nước không kịp thoát gây ngập sâu. Nước tràn vào nhà dân, nhiều nhà nước ngập đến nửa mét. Bà con không kịp trở tay nên nhiều đồ dùng trong gia đình bị ướt, hư hỏng.
Bà Trần Thị Thanh, quận Thanh Khê cho biết: “Trong 20 năm qua, từ năm 1998 đến giờ, đường Trần Phú, đường 2-9, đường Nguyễn Chí Thanh và các đường bị ngập hết, đi lại khó khăn và xe chết máy giờ phải đứng núp mưa, đi tới cũng không được mà đi lui cũng không xong”.
Còn ông Nguyễn Hồng, nhà ở tổ 74, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ cho biết, từ trước đến nay, ở khu phố của ông chưa bao giờ có hiện tượng ngập lụt. Từ tối hôm qua đến sáng nay, mưa rất to gây ngập nặng, bà con rất bất ngờ.
“Hôm nay là lần đầu tiên bị ngập lụt, dân rất bâng khuâng. Đề nghị thành phố mình giải quyết kịp thời nhanh chống cho bà con đi lại”, ông Nguyễn Hồng nói.
Mưa lớn làm hệ thống thoát nước ven biển quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà bị quá tải. Rạng sáng nay, tại cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã bị vỡ miệng cống, nước tràn ra bãi biển Đà Nẵng./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.