Những vực nuôi ngao đang trong thời kỳ thu hoạch bỗng dưng chết trắng khiến nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khốn đốn khi con số thiệt hại lên tới1,3 tỷ đồng.
Theo phản ánh của hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại thôn Thạch Hải, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vực ngao 2,6ha của gia đình anh đang trong thời kỳ thu hoạch bỗng dưng chết trắng bãi.
Theo anh Sơn, vào ngày 7/4, khi đang tiến hành thu hoạch ngao thì bất ngờ phát hiện ngao có hiện tượng chết, tuy nhiên chỉ ở mức độ vài chục con. Nhưng sau đó số lượng tăng lên rất nhanh, đến mức sạch trắng cả bãi.
“Ngao vừa đến kỳ thu hoạch, gia đình tôi mới thu hoạch được một hôm khoảng 4 tấn thì phát hiện ngao chết lác đác, sau đó đến ngày 9/4 ngao chết trắng bãi khoảng 90%, khiến gia đình tôi trắng tay trong vụ ngao này", anh Sơn cho hay.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực nuôi ngao của gia đình anh Sơn, ngao chết khiến bãi nuôi thành màu trắng, những con ngao há hốc mồm, tách vỏ chết nổi trên lớp cát, ruột ngao đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối. Để xử lý số lượng ngao chết và cải tạo vực nuôi cho vụ mới, gia đình anh Sơn phải thuê hàng chục người tranh thủ khi thủy triều rút để nhặt những vỏ ngao chết.
Chị Phạm Thị Dung (vợ anh Sơn) cho biết: “Nhà tôi có 2,6ha, đang thu hoạch thì ngao chết, thiệt hại khoảng 80-90 tấn. Với giá bán hiện tại vào khoảng 15.000đồng/kg, năm nay coi như nhà tôi mất 1,3 tỷ đồng”.
Cũng theo chị Dung, để đầu tư nuôi được vực ngao 2,6ha, gia đình đã vay mượn hơn 750 triệu đồng ngân hàng và vốn của bà con họ hàng. Nay ngao chết trắng bãi, số nợ cũ không những không trả được mà số vốn để đầu tư nuôi mới cũng không biết kiếm ở đâu.
Anh Sơn cho biết: “Gia đình tôi bắt đầu nuôi ngao từ năm 2015 đến nay, nhiều khi ngao cũng có hiện tượng chết rải rác chứ chưa bao giờ chết trắng như thế này. Chắc do nguồn nước của sông Lý không đảm bảo trước, hoặc có thể bị ô nhiễm nên mới dẫn đến tình trạng chết trắng bãi như thế này”.
Được biết, xã Quảng Thạch chỉ gia đình anh Sơn làm nghề nuôi ngao. Từ khi nuôi đến lúc thu hoạch khoảng 15 tháng. Hiện nay do ngao chết trắng bãi nên mỗi ngày gia đình anh phải thuê 10-30 người, trả công 200 nghìn đồng/người để thu dọn vỏ ngao đem đổ để dọn bãi cải tạo để nuôi lứa mới.
Ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch, cho biết: “Sau khi nhận được báo cáo của gia đình anh Sơn về sự việc, xã đã xuống kiểm tra, đồng thời làm văn bản báo cáo huyện và Phòng nông nghiệp, thú y huyện xuống kiểm tra, lấy mẫu và báo cáo tỉnh. Ngày 9/4, đoàn kiểm tra của tỉnh đã xuống địa phương để lấy mẫu nước, mẫu ngao đem đi xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả ban đầu”.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.