Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 10 năm 2007 | 11:6

Phải hồi từ bài báo: "Một cách hành xử... phản sư phạm"

Qua hai số Báo Kinh tế nông thôn cuối tuần (số 40 và số 42) vừa qua, tôi xin cám ơn ông Tổng biên tập và xin chuyển lời cám ơn đến người viết bài này là phóng viên Huy Dũng, đã thẳng thắn, mạnh dạn đưa lên trước công luận độc giả trong cả nước sự việc (Bản tự kiểm điểm của tôi đã bị Hiệu trưởng dùng bút phê sửa chữa theo ý đồ chạy tội của mình) qua bài: “Một cách hành xử... phản sư phạm” lên mặt báo để bạn đọc gần xa trong cả nước được biết. Qua đó đã khơi dậy trong tôi một niềm hi vọng, một niềm tin vào cuộc sống tưởng chừng như vụt tắt. Tôi thiết tha mong mỏi trong thời gian tới, Báo “Kinh tế nông thôn” sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn đọc, trong đó có tôi, đưa vụ việc ra ánh sáng một cách công tâm và trung thực vì hiện nay tôi đang bị đe doạ, trù dập từ mọi phía. Thậm chí sau khi báo đăng, tôi đã nhận được thư đe doạ cùng lời nhắn tin khủng bố trên máy điện thoại của tôi (trong suốt 26 năm tôi đứng lớp, chưa bao giờ có hiện tượng này xảy ra).

Một lần nữa xin chân thành cám ơn ông Tổng biên tập và PV Huy Dũng. Kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khoẻ, mãi là điểm tựa để cho tôi và mọi người luôn đặt trọn niềm tin.

(Trích thư của cô Nguyễn Thị Ngọc Bích gửi đồng chí Tổng biên tập)

Tôi là một độc giả và đồng thời cũng là người bị bà Phùng Hoàng Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 4, quận 3 trù dập và cho nghỉ việc năm 2002, trong khi tôi đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng quận 3 và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 3.

Hiệu trưởng là người lãnh đạo nhà trường mà lại dùng những thủ đoạn để hại chính các thành viên trong trường của mình quản lý thì có còn là người có đạo đức và có lương tâm hay không?

Bản thân tôi, dù đã khởi kiện bà Phùng Hoàng Oanh đến hai cấp Tòa án (Tòa án nhân dân quận 3 và Tòa án nhân dân TP.HCM) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn, không biết khi nào những quyền lợi chính đáng của tôi mới được xem xét đến?

Tôi xin gửi đến Tòa soạn tất cả hồ sơ đã được thụ lý tại hai cấp Tòa án với hai bản án trái ngược nhau và một bài báo đã lên tiếng đối với sự việc của tôi. Sau khi bản án được tuyên, UBND quận 3 đã chỉ đạo UBND phường 4, quận 3 giải quyết nhưng chỉ mời tôi một lần (ngày 23/9/2004) và cũng không giải quyết được rồi im lặng kéo dài cho đến bây giờ.

Qua bài báo trên, tôi cảm thấy rất phấn khởi khi báo chí đã thông tin kịp thời sự việc tiêu cực như cách hành xử của bà Phùng Hoàng Oanh. Tôi mong rằng sự việc này nhanh chóng được sáng tỏ để những sự việc tương tự không còn tái diễn.

Lê Văn Thanh (Q3 - TP.HCM)


KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top