Hàng trăm xác vịt chết trôi lềnh bềnh trên sông Đà Rằng đoạn từ phía Nam cầu Hùng Vương đến cầu Đà Rằng cũ, thuộc phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa (Phú Yên). Việc này đã được người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng.
Sáng 19-2, cán bộ Chi cục Thú y Phú Yên có mặt tại hiện trường và tiến hành mổ những con vịt trong đàn vịt của người dân nuôi ven sông Đà Rằng bị chết. Bác sĩ Lê Hoàng Ngân, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên cho biết, qua mổ khám bệnh tích cho thấy, vịt bị bệnh ở tim, gan, tụy, thận xuất huyết và đầu, cổ sưng tụ máu, tím bầm; xuất huyết điểm dày đặc trên cơ thể, xuất huyết, tụ máu trong cơ tim, ruột, màng treo ruột… Dựa vào những dấu hiệu bệnh này, cơ quan thú y xác định những con vịt chết bị bệnh dịch tả vịt và bệnh tụ huyết trùng.
Hàng chục bao tải bỏ vịt chết trôi tấp vào bờ sông Đà Rằng
Ông Lê Văn Mãn, một người dân trú ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, bức xúc: “Mấy ngày qua, cứ mỗi ngày không biết ở đâu hàng chục bao tải vịt chết được cột chặt tấp vào bờ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đầu, tôi với mấy người bạn đi câu cá ở đây, thấy các bao tải đang nổi lềnh bềnh trên sông Đà Rằng, đoạn từ phía Nam cầu Hùng Vương đến cầu Đà Rằng cũ và bốc mùi hôi thối. Sau đó, chúng tôi dùng ghe bơi ra vớt vào, mở ra thì phát hiện bên trong các bao tải là hàng trăm con vịt chết. Nhìn ra xa, chúng tôi còn thấy vịt chết nằm ngửa bụng tràn lan trên mặt nước, trắng cả khúc sông. Người dân nghi rằng người nuôi thấy vịt bị bệnh cúm, chết hàng loạt, mà không dám đem đi chôn, sợ người ta phát hiện hoặc do vịt chết nhiều quá nên cột bỏ bao trôi sông.
Theo lời ông Mãn nói, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã đi dọc bờ sông Đà Rằng, nơi phát hiện hàng trăm xác vịt chết để tìm hiểu sự việc. Theo quan sát của phóng viên vào sáng 19-2, hàng chục bao tải nổi lềnh bềnh tại bờ kè trên sông Đà Rằng đoạn từ phía Nam cầu Hùng Vương đến cầu Đà Rằng cũ; còn một số bao tải đựng vịt chết mắc lại miệng cống, bốc lên mùi rất kinh, có bao tải đã tuột dây buộc miệng nên vịt rơi cả ra ngoài.
Một số bao tải bị buộc lỏng lẻo nên xác vịt tràn cả ra ngoài, trôi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối cả một khúc sông
Ông Nguyễn Tin, ở khu phố 5, P. Phú Đông, TP. Tuy Hòa, người chăn nuôi vịt ở khu vực nơi có xác vịt chết, cho biết: “Xác vịt chết dọc bờ sông Đà Rằng cách đây vài ngày. Tôi và những người chăn vịt ở đây phát hiện trong những bao tải có vịt chết và sợ ảnh hưởng đến đàn vịt của mình nên đã đẩy chúng ra giữa dòng sông để cho chúng trôi đi. Cách một ngày sau, đàn vịt cả ngàn con của gia đình tôi đã chết lẻ tẻ có khi đến vài chục con, vì bị nhiễm bệnh. Người dân vứt xác vịt bừa bãi như thế này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác cũng sống phụ thuộc vào nguồn nước của đoạn sông này.
Ngoài ra, còn có bao tải vịt chết trên bờ.
Theo bác sĩ Lê Hoàng Ngân, Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, lực lượng thú y đang tiến hành giám sát, theo dõi và khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi vịt có phát hiện bệnh và tiến hành gom những con vịt chết, cho tiêu hủy để không lây lan sang các con vịt khác của người dân, cũng như giữ vệ sinh môi trường.
Cán bộ Chi cục Thú y tỉnh Phú Y tiến hành mổ những con vịt trong đàn vịt của người dân nuôi ven sông Đà Rằng bị chết để kiểm tra
Điều đáng nói là khi phát hiện vịt bị nhiễm bệnh hàng loạt, bà con vẫn chủ quan, không thông báo kịp thời với chính quyền địa phương hay các trạm thú y cơ sở. Sự chậm trễ này là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong việc xác định và điều trị bệnh. Nguyên nhân dịch bệnh lan rộng còn do ý thức của một số người dân còn kém. Khi mới phát dịch, người dân không tiêu hủy số vịt mắc bệnh mà đem vứt ra sông, khiến nguồn nước bị ô nhiễm, dịch bệnh càng có điều kiện lan rộng.
Người dân tập trung nuôi vịt ở khu vực này, có nguy cơ lây nhiễm bệnh nhanh
Riêng về xác vịt chết trôi trên sông Đà Rằng, theo Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, vẫn chưa xác định được nguồn gốc số vịt chết trôi trên sông. “Chi cục sẽ chỉ đạo các Trạm Thú y ở các huyện ven sông Đà Rằng kiểm tra các đàn vịt nuôi. Nhiều con vịt chết trôi trên sông đã thối rữa nên không thể lấy mẫu để xét nghiệm mà phải tìm hiểu, phát hiện đàn vịt mới phát bệnh thì mới lấy mẫu xét nghiệm được”, ông Đào Lý Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, cho biết.
Anh Thi
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.