Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 | 13:55

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ

Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, ông Trần Văn Sơn vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

cu-ho.jpg
CCB Trần Văn Sơn ( bên trái) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

 

Ký ức khó quên

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1970, người con của xã Tân Lập (Lục Yên - Yên Bái) nhập ngũ vào tiểu đoàn 10 - sư đoàn 304B đóng quân tại Bắc Thái (cũ). Đến năm 1972, ông Sơn chuyển vào miền Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại khu vực Kon Tum, Gia Lai. Năm 1974, ông bị thương trong một trận đánh ác liệt với kẻ thù và được đưa đi điều trị tại Đoàn 235 quân khu Việt Bắc.

Chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, ông tiếp tục tham gia và đóng quân tại các huyện Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai).

Sau khi đất nước hòa bình, ông Sơn trở về công tác tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái;  năm 1989, được chuyển về quê hương Lục Yên giữ chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và đến năm 2003 thì nghỉ hưu.

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng  ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của người lính ấy. Ông Sơn bồi hồi kể lại: “Chiến dịch tại tuyến đường Kon Tum năm 1972 là khó khăn quyết liệt nhất. Trong trận đánh công sự cách đường khoảng 20 mét, hôm đó đội bắn 7 phát B40 để diệt xe tăng của địch và giành thắng lợi”.

Với uy tín của mình, năm 2007, ông Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện Lục Yên. Trong quá trình công tác, bản thân luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, vận đội hội viên và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Tấm gương tiêu biểu

Trong quá trình công tác tại Hội CCB huyện, ông Sơn luôn biết cách đổi mới công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thấy rõ niềm vinh dự, tự hào về truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và trách nhiệm xây dựng Hội và địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, ông cùng với cán bộ huyện hội thường xuyên, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện khai thác vốn cho hội viên vay với mục đích phát triển trang trại, gia trại.

Không chỉ gương mẫu, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động và nhiệt tình giúp đỡ hội viên về kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như CCB Nguyễn Chí Long ở thôn Cầu Vè (xã Tân Lĩnh) với mô hình nuôi ong lấy mật; mô hình trồng cây ăn quả của CCB Trương Xuân Vũ ở thị trấn Yên Thế, ông Hoàng Văn Pháo ở xã Minh Xuân… CCB Nguyễn Chí Long chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của ông Sơn mà tôi đã xây dựng được mô hình nuôi ong lấy mật, giúp đời sống của gia đình ngày càng nâng cao”.

Năm 2017, tuy nghỉ công tác ở Hội CCB nhưng ông vẫn luôn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Gia đình ông đã xây dựng được mô hình trang trại rộng 2ha, trồng cam Vinh, thanh long... và cây dược liệu..., bình quân mỗi năm thu lãi trên 80 triệu đồng.

Với những nỗ lực của bản thân, ông Sơn nhiều lần vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh Yên Bái, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. Ông Lộc Tiến Tình, Phó chủ tịch Hội CBB huyện Lục Yên, nhận xét: “CCB Trần Văn Sơn là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các phong trào thi đua, luôn giúp đỡ  đồng chí, đồng đội khó khăn, ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Từ việc làm, phong cách sống giản dị, gần gũi, CCB Trần Văn Sơn là tấm gương sáng về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

 

Khắc Điệp
Ý kiến bạn đọc
Top