Khi đang lưu thông trên đường Nghi Sơn – Bãi Trành, qua địa phân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, chiếc xe container bất ngờ đâm vào dải phân cách và lật nhào rồi bốc cháy khiến 2 người tử nạn
Người dân địa phương cho biết, khoảng 5 giờ sáng 3/4, chiếc xe container mang BKS Lào UN – 2250 khi đang chuyển qua khu vực thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tài xế bất ngờ đánh lái mạnh khiến chiếc xe đâm vào dải phân cách rồi lật nhào và bốc cháy.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số người dân chứng kiến đã gọi điện thông báo cho cảnh sát PCCC, đồng thời tìm cách dập lửa. Tuy ngọn lửa đã nhanh chóng tiếp cận kho nguyên liệu xăng nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội.
Khi xảy ra tai nạn, cả lái xe và phụ xe đã không kịp thoát ra ngoài nên đã chết cháy trong cabin, hiện vẫn chưa xác định được danh tính.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC khu vực Nghi Sơn đã điều động 6 xe chữa cháy cùng các phương tiện đến tham gia công tác cứu hộ đưa thi thể bị mắc kẹt trong cabin ra khỏi xe.
Cùng với đó, lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tan nạn thảm khốc nói trên. Đồng thời tiến hành xét nghiệm xác định danh tính nạn nhân.
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do xe container bị lật, rò rỉ nhiên liệu gây cháy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.