Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2016 | 1:38

Trường xây dở dang, học sinh thiếu phòng học

Hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đô Thành 1 (Yên Thành - Nghệ An) đang phải học trong các phòng tạm, trong khi trường mới xây dựng dang dở, hiện “đắp chiếu” vì... thiếu vốn.

Thầy Hiệu trưởng Vương Quốc Hiếu bức xúc trước ngôi trường dang dở.

Thầy giáo Vương Quốc Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đô Thành 1, cho biết, tình trạng thiếu phòng học đã diễn ra từ lâu. Năm 2014, xã Đô Thành đạt chuẩn NTM, được nhà nước đầu tư nhiều tỷ đồng nên nhà trường đã tham mưu với chính quyền xã tạo điều kiện giúp đỡ. Sau khi bàn bạc thống nhất, xã đồng ý xây dựng 6 phòng học mới. Công trình được khởi công từ tháng 7/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/2015. Tuy nhiên, nhà thầu chỉ thi công được vài tháng thì bỏ dở với lý do thiếu vốn.

Công trình “đắp chiếu” nhiều tháng nay khiến nhà trường thiếu đến 7 phòng học, hàng trăm học sinh  phải học tạm ở phòng thiết bị, phòng hiệu phó, phòng chức năng… Để đảm bảo tốt việc dạy và học, nhà trường phải tổ chức dạy 2 buổi. “Các em phải học cả ngày thứ 7 nên cả giáo viên và học sinh đều rất vất vả. Ban giám hiệu cũng đã nhiều lần thúc giục chính quyền xã nhưng  đến nay vẫn chưa thấy động  tĩnh gì”, thầy Hiếu chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Xuyên, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, giải thích: “Năm 2014, Ban điều phối chương trình XDNTM của tỉnh về khảo sát ở Đô Thành và tăng cường đầu tư  để xã sớm về đích NTM. Lúc đó, xã chúng tôi đã đạt các tiêu chí như giao thông, thủy lợi,… nên rất cần thiết xây dựng trường mầm non và trường tiểu học để đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Chúng tôi đề nghị số tiền đầu tư XDNTM (tương đương 5,8 tỷ đồng) đưa vào xây dựng trường học và được cấp trên đồng ý. Sau đó, chúng tôi nhờ Công ty TNHH Xây dựng Trường Thọ tiếp cận dự án, triển khai thi công. Dự toán kinh phí xây dựng trường mầm non là 3 tỷ đồng, trường tiểu học 3 tỷ đồng nhưng cho đến nay mới được giải ngân 1,7 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị nhưng cấp trên nói ngân sách của tỉnh đang khó khăn. Hiện nay, 6 phòng học của Trường Tiểu học Đô Thành 1, nhà thầu không còn khả năng thi công vì thiếu vốn. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên nhà thầu nhưng không có vốn thì họ cũng đành chịu. Hiện chúng tôi chưa biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Rất mong Ban điều phối chương trình XDNTM của tỉnh xem xét để trường học sớm tiếp tục thi công, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của thầy và trò”.

Ông Phùng Văn Thọ, nhà thầu xây dựng công trình cũng lắc đầu ngao ngán: “Tôi nhận thầu xây dựng 2 công trình trường mầm non và Trường Tiểu học Đô Thành 1 với gói thầu gần 7 tỉ đồng. Hiện, trường mầm non đã hoàn thành, trường tiểu học mới xây xong phần thô nhưng đến nay xã mới giải ngân cho hơn 1 tỉ đồng, buộc chúng tôi phải dừng lại. Biết là học sinh thiếu phòng học, nhưng không có tiền thì chúng tôi cũng không thể tiếp tục thi công được”.

Hiện, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân xã Đô Thành khá bức xúc về vấn đề này. Ông Nguyễn Văn, phụ huynh học sinh, cho biết: “Dự án được nhà nước đầu tư, chính quyền xã đã công khai với dân, hứa với dân rồi thì đừng để dân mất lòng tin. Chúng tôi không thể chấp nhận được một công trình được đầu tư hàng tỷ đồng rồi “đắp chiếu”, trong khi giáo viên, học sinh thiếu phòng học, hiện đang phải dạy và học tại các phòng học thiếu thốn cơ sở vật chất, không đảm bảo an toàn”.

Dư luận cho rằng, trường học là một trong những tiêu chí quan trọng trong XDNTM, tại sao Đô Thành còn thiếu trường học, xây dựng dở dang vẫn được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là xã đạt chuẩn NTM (Đô Thành đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM ngày 1/3/2015). Phải chăng đây là bệnh thành tích để rồi kéo theo nhiều hệ lụy? Đề nghị chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết, tránh gây dư luận không tốt trong cán bộ, nhân dân.

Tiến Dũng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top