Thứ Hai tới (11/1), Trường THCS Bình Thịnh sẽ tổ chức tuyên dương tấm gương trung thực "nhặt được của rơi trả người đánh mất" của em Nguyễn Công Minh (thường trú thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Chiều 5/1, trên đường đi học về, Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 8, Trường THCS Bình Thịnh nhặt được 1 quyển sổ trong đó có 5.46.5000 đồng, 1 sổ nhận lương, 1 thẻ bảo hiểm, 1 giấy chứng minh nhân dân mang tên Trần Văn Thành, thường trú tại xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Dù thấy số tiền lớn nhưng em vẫn đem toàn bộ quyển sổ, tiền và giấy tờ về đưa cho bố mẹ để trả lại người mất.
Niềm vui của bà Trần Thị Mai khi nhận lại được giấy tờ, số tiền đã đánh rơi và cũng là niềm vui của em Minh.
Bà Trần Thị Mai, vợ ông Thành chia sẻ: “Chồng tôi là cựu chiến binh đang điều trị tại Bệnh viện quân khu 4. Chiều 5/1/2015, tôi đi nhận lương hưu tháng 1/2016 của vợ chồng để lo chữa bệnh cho chồng, không may bị rơi dọc đường, những tưởng không bao giờ nhận lại được số tiền và giấy tờ bị mất. Bây giờ nhận lại được toàn bộ số tiền và giấy tờ, tôi rất cảm động và xin gửi lại một số tiền để hậu tạ, nhưng gia đình em Minh cương quyết từ chối".
Ông Nguyễn Công Quang, bố ông Minh, nói: “Nếu cần tiền thì bố con tôi đã không trả lại cho bà Mai” với giọng rất chân thành nên tôi càng xúc động, chỉ biết nói lời cảm ơn.
Nguyễn Công Minh nói: “Em nghĩ người đánh rơi cũng như bố mẹ em, đó là những đồng tiền bằng mồ hôi và sức lao động họ đều mong tìm lại được của bị mất nên em đã tìm cách trả lại. Em nghĩ khi mang niềm vui đến cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho em”.
Bà Mai cho biết, bà đã đến trường trình bày toàn bộ sự việc với Ban giám hiệu nhà trường và tỏ lòng cảm ơn nhà trường, gia đình em Minh đã giáo dục, dạy dỗ một học sinh rất ngoan và trung thực...
Thầy giáo Đinh Xuân Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thịnh cho biết, vào giờ chào cờ thứ 2 tuần tới, ban giám hiệu sẽ tuyên dương em Nguyễn Công Minh trước 582 học sinh toàn trường cùng các thầy cô giáo về tấm gương trung thực, “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”.
Đây là một tấm gương tốt để chúng ta học tập và noi theo.
Đình Lam
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.