Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018 | 14:14

Ước mơ tới trường của trẻ em nghèo Lai Châu thành sự thật

Tình yêu thương đã đưa những chiếc lá đến bên nhau, nơi những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia từ những “lá lành” để cùng các em viết tiếp những giấc mơ tới trường. “Cặp lá yêu thương” tháng 12/2018 viết tiếp những câu chuyện ở Lai Châu.

5.jpg
Những hình vẽ thân thương và dòng thư ngắn của các em cũng đã được gửi đến các nhà hảo tâm.

 

Gian nan đến với con chữ

Chúng tôi đến xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, thăm cô bé Pờ Mỳ Xa, dân tộc Hà Nhì. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, hai chị em Pờ Mỳ Xa sống cùng với ông bà nội. Tuy mới 13 tuổi nhưng em đã giúp ông bà nhiều việc trong gia đình.

Em trai Mỳ Xa bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại, cầm bút viết gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngày nào hai chị em cũng đều đặn dắt tay nhau đi học. Cuộc sống của ông bà nội khó khăn nên con đường đến trường của hai chị em Mỳ Xa lại càng gặp khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, các em vẫn ước mơ mình sẽ được đến trường, đến với những con chữ như bao bạn cùng tuổi.

Đến Bản Huổi Chát 1, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn mới thấy hết hoàn cảnh của 7 anh, chị, em Vừ A Di. Những bữa cơm trắng với nước lọc để nuôi dưỡng ước mơ đi học khiến ai cũng xót xa nhưng khát khao đi học của các em thật đáng trân trọng. Dù cuộc sống khó khăn nhưng 7 anh, chị, em Di vẫn được mẹ nuôi nấng cho ăn học.

Để đến với con chữ các em phải đi mất hơn nửa ngày đường với 20 cây số, trong đó, 13 cây số đi giữa rừng nguyên sinh. Mẹ Di có ước muốn sẽ cố để 7 anh chị em Di được đi học đến hết lớp 9, nếu có tiền sẽ cho các con đi học hết cấp ba. Có thể nói, đường đến với con chữ của chị em A Di thật xa, nhưng cũng ngắn thêm bội phần bởi chính khát khao được đi học, được đến trường, được mơ ước cuộc đời đổi thay của các em.

Cặp lá yêu thương đến với hoàn cảnh của em Lù Văn Cường ở Bản Nậm Há 2, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Bố mất sớm, bỏ lại 4 mẹ con trong túp lều tre tạm bợ. Túp lều của nhà Cường không đủ ngăn gió cản mưa, chẳng thể phân biệt được đâu là giường đâu là bếp, ước mơ của chị em Cường muốn có một ngôi nhà để che mưa nắng.

Nối dài giấc mơ

45 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Lai Châu đều có chung một khát khao cháy bỏng là được đi học, được cắp sách đến trường như bao học sinh khác. Tuy nhiên, những khó khăn trong cuộc sống đang khiến những giấc mơ trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết nếu không có sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng.

Tại chương trình “Cặp lá yêu thương”, những chiếc “lá lành” - những nhà hảo tâm đã sẻ chia tình cảm cùng đồng hành với em Pờ Mỳ Xa, em đã được một nhà hảo tâm tại Hà Nội tặng 01 chiếc xe đạp cùng với đó là hỗ trợ những vật dụng gia đình, học phí cho hai chị em đến năm 18 tuổi. Tổng giá trị phần quà là 80 triệu đồng.

Với em Vàng A Chua được Ban Nữ công của một tổng cục hỗ trợ 50 triệu đồng; còn với hoàn cảnh của em Vừ A Di được doanh nghiệp hỗ trợ học bổng trị giá 100 triệu đồng. Còn với em Lù Văn Cường, được một “lá Lành” hỗ trợ 01 căn nhà đang trong quá trình xây dựng.

Tại chương trình đã huy động được gần 700 triệu đồng và tặng nhiều suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là những “chiếc lá chưa lành” trên địa bàn. Đặc biệt tại chương trình, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lai Châu cũng đã chuẩn bị các phần quà để mang tình yêu thương đến với các “lá chưa lành”.           

Chương trình “Cặp lá yêu thương” là chương trình thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ LĐTB&XH và NHCSXH phối hợp tổ chức nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo hình thức hình thành các “Cặp lá”.

Hàng tháng, các “lá lành” sẽ chuyển một khoản tiền hỗ trợ cho “lá chưa lành” với mức tối thiểu 200.000 đồng/tháng. NHCSXH có nhiệm vụ chuyển tiền hỗ trợ của các “Lá lành” cho các “Lá chưa lành” trực tiếp tại Điểm giao dịch xã theo lịch giao dịch cố định hàng tháng. Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ cho 2.976 “lá chưa lành” tại 58 tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 27,5 tỷ đồng

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top