Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 | 21:52

Về ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Không biết từ bao giờ trong tiềm thức những người dân xứ Nghệ, Đền Cờn là một trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất, giống như câu chuyện truyền miệng “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Mã, tứ Chiêu”.

Đền Cờn nằm bên dòng Mai Giang, gần cửa Cờn (còn gọi là cửa Cần) thuộc phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) giữa một hình thế non nước hữu tình. Đến nay, Đền Cờn đã trường tồn gần 800 năm tuổi.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 14/2 (tức ngày mồng 10 Tết) có rất đông du khách thập phương và người dân địa phương đã đến Đền Cờn để đi lễ cầu may, mong một năm mới với nhiều điều tốt lành.
 
Đền Cờn được xem là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, chính vì vậy, những ngày này, đã có hàng trăm du khách thập phương và người dân địa phương đến Đền Cờn để đi lễ cầu may.
 
Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại:
 
2.JPG
Cổng chính Đền Cờn
222.jpg8.JPG
3.JPGNơi bán đồ lễ và lưu niệm luôn thu hút thực khách28.JPG12.JPG15.JPGNơi viết sớ Đền Cờn26.JPG27.JPG13.JPG
Những chiếc bóng bay tạo hình khối luôn thu hút các bạn nhỏ14.JPG11.JPG6.JPGDân gian có câu:"Đầu năm mua muối, cuối năm bán vôi"29.JPG
Rất đông du khách thập phương và người dân địa phương tới đền cầu may.

 

Thu Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top