Diễn ra từ từ ngày 16/02 đến 25/02 (tức mùng 1 tới mùng 10 Tết), lễ hội “Mai vàng sắc xuân” chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua nếu bạn muốn tận hưởng một cái Tết đúng điệu và vui hết cỡ.
Công viên lớn nhất miền Trung Sun World Danang Wonders chắc chắn sẽ trở thành vườn mai rộn ràng nhất Đà Nẵng Tết năm nay. Ngay từ khu vực cổng chào, những cành mai và cánh én chao liệng hoà trong không gian tươi xanh của công viên đã mang đến một không khí xuân tưng bừng, rộn rã. Chân tháp đồng hồ là con đường mai vàng rực, ngời lên sắc xuân.
Hay thoả thích cùng nhau tạo dáng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp ngày Tết với đám bạn bè, để thấy Tết là nhất.
Ngay tại tháp đồng hồ, bạn có thể thuê những bộ trang phục Tết đặc trưng của các quốc gia châu Á, để hòa mình trọn vẹn vào không khí sôi động của các tiết mục biểu diễn đường phố, và có những bức hình lễ hội không đâu có được.
Với các bé, dạo chơi lễ hội hoa là để được cầm trên tay những chú tò he đầy màu sắc được các nghệ nhân khéo léo nhào nặn, tạo hình thành bông hoa, chú cá, Tôn Ngộ Không, mèo máy đô-rê-mon… Cả tuổi thơ như được gói gọn trong những sắc màu tò he và những khoảnh khắc được vui chơi bên ba mẹ như thế này.
Dịp Tết Nguyên Đán, Sun World Danang Wonders sẽ mở cửa từ 9h00- 22h00 từ ngày 16/02- 25/02/2018 (tức ngày mùng 1 đến mùng 10 Tết) với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn như Biểu diễn xiếc, trò chơi dân gian và biểu diễn Dân tộc; Biểu diễn nghệ thuật hiện đại… |
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.