Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018 | 18:11

Xã Bàu Hàm 2: Bỗng dưng mất lối đi!

Con ngõ nhỏ vốn là lối đi chung của 3 gia đình hàng chục năm qua nhưng người hàng xóm bỗng dưng tự nhận là đất của mình rồi tiến hành rào lại khiến 2 gia đình kia không có lối đi.

Chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh của hộ gia đình ông Phùng Sỹ Mạnh và Vũ Thị Thanh Thúy (ngụ tổ 13, ấp Lộ 25, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) về việc con ngõ nhỏ vốn là lối đi chung của 3 gia đình hàng chục năm qua nhưng người hàng xóm bỗng dưng tự nhận là đất của mình rồi tiến hành rào lại khiến 2 gia đình kia không có lối đi.
 
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận con đường là lối đi chung đã bị gia đình ông Phạm Văn Tịnh chặn lại bằng những cây cối và dụng cụ khác nhau. Tìm hiểu được biết, ngày trước gia đình ông Phùng Sỹ Mạnh và gia đình bà Vũ Thị Thanh Thúy đều đi lại trên đường này. Thế nhưng, không hiểu sao ông Phạm Văn Tịnh tuyên bố đường đi đó thuộc đất nhà mình nên làm hàng rào để không ai đi lại được. Sự thật là đã xảy ra xô sát khi người nhà gia đình ông Tịnh đánh bị thương nặng vợ ông Phùng Sỹ Mạnh và chính quyền xã đã đến lập biên bản.
 
Lối đi chung trước đây dài khoảng 60m, rộng 4m nằm theo ranh giới đất nhà ông Tịnh để ra đường lớn. Tháng 6/2015, ngõ đi chung bị chặn lại. Gia đình bà Thúy, gia đình ông Mạnh đến hỏi ông Tịnh thì ông Tịnh tuyên bố đó là đất riêng của mình nên ông có quyền rào. Gia đình ông Tịnh còn hung hăng đe dọa không ai được đi. Trước hành vi trên, gia đình bà Thúy và ông Mạnh không dám đi qua đường đó nữa mà phải xin đi nhờ qua đất của người khác xa gấp 4 lần so với đường cũ.
 
 
Đường đi nhờ nhỏ hẹp và rất lầy lội khiến việc đi lại của 2 gia đình này càng trở nên khó khăn. Những năm trước, khi đến mùa thu hoạch chôm chôm, các loại cây ăn quả khác và gia súc, gia cầm xe tải cỡ nhỏ có thể đến cổng 2 gia đình để chuyên chở, nhưng giờ lối đi đã bị rào nên khi thu hoạch trái cây, bà Thúy và ông Mạnh phải dùng xe máy để chở ra đầu đường, mỗi lần chỉ được vài chục cân, mất rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí ảnh hưởng rất lớn đến đời sống.
 
Bức xúc trong việc sống mãi trong cảnh thiếu đường đi, bà Thúy và ông Mạnh đã làm đơn kiến nghị gửi lên UBND xã Bàu Hàm 2 và các cấp huyện Thống Nhất nhờ can thiệp. Chính quyền địa phương có tổ chức hòa giải giữa các gia đình nhưng không thành vì gia đình ông Tịnh đưa ra yêu cầu là gia đình bà Thúy, ông Mạnh phải mua lại con đường đó. Đây là “yêu sách” rất lạ lùng không thể chấp nhận được.
Có mặt tại đây, chúng tôi được gia đình ông Mạnh cho biết, hiện nay nhà cửa gia đình ông bị xuống cấp, rất nhiều vết nứt nhưng không thể sửa chữa vì gia đình ông Tịnh không cho xe tải cỡ nhỏ vào. Hàng ngày vợ chồng ông Mạnh phải sống trong lo lắng vì sợ trong căn nhà đã bị xuống cấp, điều rủi ro có thể xảy ra với 3 con nhỏ bất kỳ lúc nào.
 
Điều đáng nói là lối đi chung mà gia đình ông  Tịnh tự ý rào lại trên các bản đồ địa chính là đường đất và lối đi chung chứ không phải là đất riêng của gia đình ông Tịnh. Tại sao ông Tịnh lại ngang nhiên làm vậy? Chính quyền xã Bàu Hàm 2 và huyện Thống Nhất cần vào cuộc xác minh rõ việc làm của ông Tịnh và biện pháp giải quyết thấu tình đạt lý để các gia đình yên ổn sinh sống và bảo vệ trật tự trị an tại địa phương./.
 
 
Ý kiến bạn đọc
Top