Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021 | 16:18

Cán bộ Trại giam Ngọc Lý bị cách chức, hạ cấp hàm vì ngoại tình 7 năm

Cán bộ công an Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) bị cách chức, hạ cấp hàm khi có vợ con nhưng hơn 7 năm yêu, sống chung với người phụ nữ khác.

ba-tung.jpg
Anh Chu Bá Tùng và chị Đ.T.N. đi du lịch thời điểm còn gắn bó, mặn nồng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

 

Bất ngờ chia tay sau 7 năm gắn bó

Trong đơn gửi Kinh tế nông thôn, chị Đ.T.N (SN 1982, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, tháng 6/2013, trong thời gian chị phụ giúp việc kinh doanh quán ăn tại xã Việt Lập (Tân Yên) đã quen anh Chu Bá Tùng (SN 1987, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), cán bộ công an công tác tại Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an đóng quân trên địa bàn.

“Khi đó, anh Tùng giới thiệu với tôi là SN 1980, chưa có vợ con; tán tỉnh, hứa hẹn sẽ kết hôn, lập gia đình với tôi. Tin lời, tôi và anh Tùng đã yêu nhau từ đó. Gần đây, tôi phát hiện người mình yêu, chung sống như vợ chồng bấy lâu đã có vợ con. Sau khi sự việc bại lộ, mặc dù tôi ra sức níu kéo nhưng anh Tùng vẫn nhất mực bỏ rơi”, chị N. chia sẻ. 

Trao đổi với PV, chị N. cho biết thêm: Trong 7 năm chung sống, chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch dài ngày tại Bình Thuận, Hà Nội và Bắc Giang. Thậm chí, từ tháng 6/2020, trong thời gian anh Tùng được cử đi học tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở giáo dưỡng (C10), Bộ Công an tại xã Vân Tảo (Thường Tín - Hà Nội), chị và anh Tùng còn lấy danh nghĩa là vợ chồng để ký hợp đồng thuê nhà sống cùng nhau. Trong thời gian này, chị N. còn cấp tiền mua ô tô, chu cấp tài chính cho người tình đi lại, ăn học...

“Trong thời gian chung sống, tôi có thai nhưng nghe lời anh Tùng nên đã phá bỏ. Năm nay tôi gần 40 tuổi, chỉ vì tin vào lời người tình mà bị lừa dối suốt 7 năm qua. Nay tôi đã hoàn toàn mất đi tuổi thanh xuân, mất cơ hội có bạn trai, lập gia đình và có hạnh phúc của riêng mình”, chị Đ.T.N nói.
 
trai-giam.jpg
Trại giam Ngọc Lý, nơi anh Chu Bá Tùng công tác. Nguồn: Internet.

 

Bị cách chức, hạ bậc hàm

Sau khi phát hiện sự việc, biết không thể níu kéo tình cảm, ngày 20/10/2020, chị N. viết đơn tố cáo gửi Giám thị trại giam Ngọc Lý. Sau đó, đơn vị này đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 9/12/2020, Trại giam Ngọc Lý ban hành Văn bản số 1520/TB/TGNL về việc trả lời đơn của công dân. Theo đó, Giám thị trại giam Ngọc Lý khẳng định: “Đồng chí Chu Bá Tùng đã vi phạm quy định về hôn nhân gia đình. Đơn vị đã yêu cầu Chi bộ 3, nơi đồng chí Chu Bá Tùng sinh hoạt và Phân trại 2, nơi đồng chí Chu Bá Tùng công tác tổ chức kiểm điểm theo quy định.

Sau đó, Hội đồng xét kỷ luật của Trại giam Ngọc Lý đã họp, xét kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ; giáng chức Phó trung đội trưởng Cảnh sát bảo vệ, giáng cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Thượng úy đối với đồng chí Chu Bá Tùng”.

Cho rằng hình thức xử lý trên là quá nhẹ, có dấu hiệu bao che, chưa đủ sức răn đe, chị N. đã có đơn khiếu nại gửi đến Bộ Công an. Ngày 5/1/2021, Thanh tra Bộ Công an đã có Văn bản số 4363/TB-X05-P6 cho biết đã chuyển đơn đến Cục trưởng Cục C10 để xem xét giải quyết theo quy định.

Sau đó, Thanh tra Cục C10 có Văn bản số 56/TB-TTr, ngày 8/2/2021 khẳng định đã nhận được đơn từ Thanh tra Bộ Công an và đang xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, chị N. vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào liên hệ với mình để giải quyết nên rất lo lắng.

Trao đổi với PV, anh Chu Bá Tùng thừa nhận nội dung phản ánh trên, đồng thời cho biết, chuyện đã lỡ vậy rồi nên xin chấp hành mọi hình thức xử lý kỷ luật của đơn vị và cấp trên.

Đại tá La Văn Mỹ, Giám thị Trại giam Ngọc Lý, khẳng định: Đảng ủy Trại giam đã họp và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật như trên. Đến nay, đơn vị chưa nhận được đơn khiếu nại của công dân và chỉ đạo gì về vụ việc từ cấp trên.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top