“Kiểng tặc” là tên gọi một cách nôm na kẻ xấu lấy cắp các loại sinh vật cảnh (SVC) như bon sai, chậu mai, chim, cây, cá cảnh...
Tuy giá trị tài sản không lớn nhưng gây nhức nhối, ám ảnh những người yêu thích và nuôi trồng sinh vật cảnh, nhất là dịp Tết đến Xuân về.
Không có gì “thất vọng” và “ngán ngẫm” cho bằng khi sớm ngủ dậy, ra vườn mấy chậu mai sắp trổ hoa, mấy cây cảnh bonsai mà mình yêu quý không cánh mà bay, hay con chim quý trong lồng biến mất.
Còn nhớ mấy năm trước, ông Nguyễn T. ở phường Khuê Trung (Cẩm Lệ - Đà Nẵng) bị “kiểng tặc” đột nhập vào vườn mai, ngoài lấy đi một số “lão mai”, còn đánh ông bị thương phải nằm viện trong những ngày giáp Tết.
Năm ngoái, tại số nhà 16 Lê Bá Trinh (Hải Châu – TP. Đà Nẵng), gần Tết, gia đình mất hàng chục con chim quý, trị giá hơn 20 triệu đồng.
Để chống “kiểng tặc”, có người “cẩn thận” hơn, còn “khoá” các chậu kiểng của mình với một sợi dây xích vào trụ, cột… Tuy vậy, có nơi, có lúc, “kiểng tặc” chỉ… nhổ cây và mang theo cả xích!
Báo Công an Đà Nẵng ra ngày 21/12/2019 thông tin: Theo trình bày của ông Hà Văn Đính (thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định), ngày 27/11/2019, kẻ gian đột nhập khu vườn cây cảnh của ông nhổ trộm 7 cây mai cảnh (trị giá gần 100 triệu đồng). Ngoài ra, mới tháng trước đó, kẻ gian cũng đột nhập khu vườn của ông nhổ trộm 2 cây mai bonsai (trên 5 triệu đồng). Ngày 20/12, Công an TX. An Nhơn cho biết, đã bắt tạm giam Đặng Đình Thêm (25 tuổi, trú thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn) có hành vi “Trộm cắp tài sản” (là “mai tặc” của 7 cây mai quý giá của ông Hà Văn Đính nói trên).
Hằng năm, cứ đến giáp Tết Nguyên đán, “kiểng tặc” bắt đầu hoạt động mạnh. Ban ngày, các đối tượng chia nhau thăm dò, khảo sát một số nhà, công sở trồng cây cảnh có giá trị, chủ yếu là cây sanh, sau đó “khoanh vùng” để tối đến thì trộm. Tùy theo tình hình, bọn chúng có từ 1 đến 2 người. Cây kiểng nhẹ nhàng thì chúng dùng xe máy chuyển đi, gặp “kiểng” nhiều, nặng, thì dùng xe bò để kéo. Nhà vắng người, nơi công cộng...luôn là mục tiêu của bọn chúng “viếng thăm”.
Để tránh tình trạng mất các loại SVC nói trên, các công sở, trường học, hộ gia đình... nên đề cao cảnh giác; lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra truy bắt, xử lý nghiêm minh, đảm bảo an ninh trật tự, đón Tết trong niềm vui trọn vẹn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.