Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 | 10:18

Cuộc sống đã trở lại bình thường

Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc sống dần trở lại “bình thường” trong trạng thái mới. Các sự kiện đã được tổ chức trở lại; học sinh các cấp đi học bình thường; du lịch mở cửa hoàn toàn, nhiều gia đình đã lên kế hoạch đi du lịch...

Điều này chứng tỏ, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh và việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là đúng đắn, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Đã qua rồi “thời chiến” của dịch bệnh

Hai năm trước,  khi dịch Covid-19 bùng phát, nhất là thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội và giai đoạn đỉnh dịch, mọi hoạt động đều bị tạm dừng trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát. Hoạt động kinh doanh ăn uống đều phải đóng cửa, rồi nới dần, chỉ cho bán mang về, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống rơi vào tình trạng “chết lâm sàng” bởi thu không đủ bù chi. Không chỉ có Hà Nội mà các tỉnh, thành khác đều trong trạng thái căng mình “chống dịch như chống giặc”.

 

up.jpg
Gia đình anh Hoàng Văn Dũng đi nghỉ ở Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.

 

Chị Nguyễn Quỳnh Ly, chủ quán cà phê Tưởng ở (61 Ngọc Lâm, quận Long Biên) chia sẻ, thời gian đó, những người kinh doanh như chúng tôi dường như rơi vào  khủng hoàng tinh thần trầm trọng, bởi các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền được ban hành, các hoạt động kinh doanh đều phải tạm dừng hoạt động.

Hàng quán đóng cửa, phố xá thưa thớt người qua lại, nhà nhà cửa đóng then cài, không ai ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, thậm chí ra ngoài phải có giấy đi đường.

“Bây giờ thì khác rồi. Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân được tiêm phòng vắc xin đầy đủ, nhất là khi Chính phủ cho phép du lịch được mở lại, mọi hoạt động trở lại bình thường thì quán cà phê khá đông khách, so với trước chưa đông bằng, nhưng cũng phấn khởi”, chị Quỳnh Ly nói.

Là khách hàng thường xuyên của quán cà phê Tưởng, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, đúng là dịch Covid-19 nguy hiểm thực sự, là dịch bệnh mới. Hai năm trước, chúng ta chưa có vaccine để tiêm phòng, nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao và tử vong cũng khá nhiều, TP. Hà Nội gần như “đóng băng”.

“Bây giờ chúng ta đã trải qua được giai đoạn “thời chiến” phòng chống dịch, công sở, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, mọi hoạt động của xã hội cũng diễn ra như thời gian chưa có dịch. Nhưng bình thường bây giờ khác trước, đó là người dân vẫn phải tuân thủ khuyến cáo 5K, nhất là đeo khẩu trang và khử khuẩn”, anh Hùng nói.

Tâm thế mới trong bình thường mới

Hà Nội đã định hình tâm thế mới để đối phó với “giặc” Covid-19. Nói như thế không có nghĩa tự tin thái quá, nhưng qua số liệu của thành phố: tiêm phủ vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 99%, tiêm phủ mũi 3 cũng đạt hơn 57%, cho thấy nhận định trên hoàn toàn có cơ sở và thuyết phục.

Đặc biệt, thành phố đã triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm vét đối với những người chưa tiêm vaccine, người cao tuổi và người có bệnh nền. Đây là biện pháp có ý nghĩa rất quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro về tính mạng cho người dân, từ đó tạo lòng tin cho cán bộ và nhân dân để định hình một tâm thế mới.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực giáo dục, Hà Nội là một trong những địa phương có hệ thống các trường lớp từ mầm non đến đại học lớn nhất nước, nên vô cùng nhạy cảm và liên quan tới hầu hết các gia đình nhưng đã từng bước mở cửa trở lại. Hiện nay, tất cả các cấp học trên 30 quận, huyện, thị xã, học sinh đều đi học bình thường. Đó là sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, ngành chức năng, để đưa mọi việc trở lại trạng thái bình thường. Sự kiện con em quay lại trường được ví như ngày “giải phóng phụ huynh”, đủ cho thấy một tâm thế mong đợi và tự tin về một cuộc sống bình thường mới, con em quay lại trường đi học và đảm bảo an toàn, là món quà lớn của công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Trong hoạt động du lịch, chính thức từ ngày 15/3, du lịch mở cửa hoàn toàn, đó cũng là một bước ngoặt mới trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế.

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Văn Dũng ở 125 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên - Hà Nội), cho biết: Hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động du lịch đều phải tạm ngưng. Gia đình trước đó đã đặt phòng đi du lịch Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng có đi được đâu. Ngay sau khi du lịch mở cửa trở lại, chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, gia đình tổ chức đi Hạ Long ngay.

“Đi du lịch nhưng gia đình vẫn không quên tự bảo vệ sức khỏe  của mình và mọi người xung quanh, đó là thường xuyên đeo khẩu trang ở nơi đông người, chủ động rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn...”, anh Dũng nói.

Là hộ buôn bán, gia đình chị Thanh Loan (quận Long Biên, Hà Nội) lại tổ chức đi lễ cầu cho một năm may mắn, vạn sự hanh thông.

Chị Loan cho biết, ngay từ đầu năm, khi chùa Hương và Yên Tử được phép mở cửa trở lại, anh chị em trong hội làm ăn của chúng tôi đã tổ chức đi hành hương về với Đất Phật. Sau đó, chúng tôi lại tổ chức đi Lào Cai và các địa phương khác có chùa hay địa điểm tâm linh.

“Việc đi lễ đầu năm của chúng tôi đã trở thành thông lệ, bất di bất dịch. Tuy nhiên, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bị gián đoạn. Năm nay rất may mắn là chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh nên người dân có thể đi tham quan, du lịch và lễ chùa”, chị Loan nói.

Chủ động và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh

Ngày 18/3 vừa qua, phố đi bộ Hồ Gươm chính thức được phép hoạt động trở lại sau hai năm phải dừng do dịch bệnh. Nhiều người dân thuộc các khu vực phố đi bộ vui mừng, không chỉ họ sẽ được tiếp tục kinh doanh, mà điều quan trọng hơn là người dân yên tâm khi dịch bệnh được kiểm soát.

Chị Hoàng Hương (quận Hoàn Kiếm) , người thường xuyên tham gia các hoạt động khiêu vũ ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm, chia sẻ, thời gian phố đi bộ không được hoạt động, không chỉ cá nhân tôi mà nhiều người  buồn lắm, nhưng không làm thế nào được vì dịch bệnh căng thẳng.

“Bây giờ tôi có thể tự do đi bộ, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng tại khu vực này cứ mỗi tối cuối tuần. Một điều rất khác so với những năm trước đây khi chưa có dịch bệnh là người dân đến đây đều đeo khẩu trang”, chị Hoàng Hường nói.

Ngay sau khi chúng ta hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân đủ 18 tuổi trở lên, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết 128/NQ-CP về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Nghị quyết thực sự đã đi vào cuộc sống và có hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ cũng cho phép mở cửa lại hoạt động du lịch, đây là một trong những đòn bẩy quan trọng, để thúc đẩy các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế.

Mấy ngày nay, Hà Nội chỉ còn hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày. Điều này nhắc nhở mọi người dân không chủ quan, hoang mang, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19. Dường như người dân đã quen với một tâm thế mới sống chung với dịch bệnh, nên trong nhà các hộ dân Thủ đô luôn sẵn bộ test nhanh Covid-19, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh.

Đến nay, có thể nói, mọi hoạt động của toàn xã hội đã trở lại bình thường, nhưng trong trạng thái mới, đó là vừa phát triển kinh tế, vừa phải bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vì thế, người dân ý thức được trách nhiệm với chính bản thân mình và với xã hội, đó là chủ động bảo vệ sức khỏe, không để dịch bệnh lây lan...

 

Ngày 15/4/2022, kết luận phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi cả nước nhưng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng cần chuẩn bị kịch bản, phương án đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch bệnh có biến chủng mới.

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top