Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017 | 9:30

Đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”

Đã rất lâu rồi, không khí âm nhạc ở thành phố mang tên Bác mới lại sôi động, náo nức, hồi hộp đến thế… Mọi người có cảm giác như đang sống trong không khí ca nhạc của những năm thập niên 70, 80 của thế kỷ trước.

Người dân TP. Hồ Chí Minh vừa có dịp được thưởng thức một đêm nhạc hoành tráng với giọng hát của 4 nghệ sĩ ở tuổi U70 mà tên tuổi của họ đã gắn liền với những bản hùng ca, những tình ca kháng chiến. Tên tuổi của NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh, NSƯT Quang Huy từ lâu đã đi vào lòng bao thế hệ người yêu nhạc Việt Nam bằng các bài hát đi cùng năm tháng, bằng sự giản dị, gần gũi, chân thành của trái tim các nghệ sĩ - chiến sĩ. Tình yêu đấy đã trường tồn cùng với thời gian.

Chương trình đến 20 giờ mới mở màn, nhưng từ 18 giờ đã có nhiều khán giả đến Nhà hát Quân đội phía Nam. Họ ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, trên tay nhiều khán giả là những bó hoa tươi thắm.

Gần giờ mở màn, khán giả đến ngày càng đông, đủ các lứa tuổi, già có, trung niên có, trẻ có… ai ai cũng náo nức, phấn khởi.

Những khán giả U100 đến xem đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”

Bốn nghệ sĩ, đều có quá trình gắn bó mật thiết với Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Họ đã góp phần đào tạo nên nhiều ca sĩ thành danh đã, đang phục vụ trong các đơn vị quân đội.

Mở màn đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”, 4 nghệ sĩ đã gửi đến người nghe hai ca khúc nổi tiếng: “Đường chúng ta đi” sáng tác của nhạc sĩ Huy Du và bài “Hà Nội niềm tin và hy vọng” sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân.

 “Đường chúng ta đi” và “Hà Nội niềm tin và hy vọng” mở màn cho đêm nhạc

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và Nhà hát Quân đội (khu vực phía Nam) đã tổ chức chương trình ca nhạc “Sống mãi với thời gian” chào mừng 42 năm Ngày thống nhất đất nước, đồng thời ghi nhận những giọng hát, những công lao của 4 nghệ sĩ.

Đại tá, NSƯT Dương Minh Đức, nguyên Phó Hiệu trưởng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ông đã đoạt giải ba trong cuộc thi hát quốc tế Cẩm chướng đỏ tại Sochi, Liên Xô. Ông đã tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn trong nước cũng như ở nước ngoài. Nhắc đến ông, khán giả thường nhớ đến người nghệ sĩ - chiến sĩ gần gũi thân thương. Trong đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”, chúng ta được nghe lại bài hát nổi tiếng “Bài ca Trường Sơn”, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung.

Giọng ca vàng của dòng nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam và những ca khúc trữ tình - NSND Quang Thọ. Có lẽ không cần phải viết nhiều về ông vì tên tuổi của ông đã ghi đậm nét trong tim người hâm mộ. Trong đêm nhạc, ông mang đến cho khán giả bài tình ca bất hủ của nhạc sĩ, liệt sĩ Hoàng Việt, bài hát “Tình ca”.

NSƯT Thanh Vinh hát cùng khán giả khi ông biểu diễn bài “Thuyền và biển”

NSƯT Thanh Vinh là nghệ sĩ đơn ca của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, là giảng viên cộng tác lâu năm của Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Đã từng phục vụ trong quân đội nên ông luôn giữ bản chất giản dị, vui nhộn của người lính. Ông đã hát trong đêm nhạc bài hát trữ tình “Thuyền và biển” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Trong buổi diễn, ông đã rời sân khấu xuống tặng hoa và mời một nữ khán giả hát cùng. Khán giả trong nhà hát hoàn toàn bất ngờ, thích thú… và rồi những tràng pháo tay nổi lên hoan hô sự bình dị của ông.

NSƯT Quang Huy, tham gia ca hát từ năm 20 tuổi. Ông đã từng là giọng hát chủ lực của Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam, ông cũng là giảng viên cộng tác lâu năm của Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Trong đêm nhạc, ông trình bày một bài hát Nga nổi tiếng: “Lòng chung thủy của những con thiên nga”.

NSND Trần Hiếu dí dỏm với bài hát “Tôi là Lê Anh Nuôi”

Khách mời đặc biệt trong đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”, khi nhắc đến tên ông thì từ già, trẻ, nam, nữ đều biết vì ông quá thân thuộc, quá bình dị gần gũi với người nghe. Ông là cây đại thụ còn ca hát của làng ca nhạc Việt Nam - NSND Trần Hiếu. Ông hát trong đêm nhạc đúng vào dịp sinh nhật tuổi 81 của ông. Ông đang nằm viện để chờ tuần sau mổ, được phép của các bác sĩ, ông vừa truyền nước xong là chạy taxi đến ngay nhà hát. Hát xong, ông lại phải về ngay viện. Bài hát “Tôi là Lê Anh Nuôi” sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh mà ông thể hiện trong đêm nhạc đã theo ông mấy chục năm qua khi ông đến từng trận địa, từng đơn vị hát phục vụ bộ đội. Đi đến đâu, bài hát đầu tiên mà các chiến sĩ yêu cầu ông hát chính là bài “Tôi là Lê Anh Nuôi”.

Các nghệ sĩ hết mình với bài “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” của nhạc sĩ Doãn Nho

Nhạc cụ mà các chiến sĩ yêu thích nhất đó là cây đàn guitar, khi hành quân cây đàn luôn theo cùng chiến sĩ. Nhiều nhạc sĩ đã sáng tác về cây đàn guitar với chiến sĩ, nhưng có lẽ bài hát “Cây đàn guitar của Đại đội Ba” được các chiến sĩ yêu thích nhất. Trong đêm nhạc, các nghệ sĩ đã “bốc lửa” khi hát bài này.

Ngày 30-4-1975, xe tăng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập (nay là dinh Thống Nhất), kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhiều nhạc sĩ đã viết nhiều bài hát về Bộ đội Tăng - Thiết giáp, nhưng bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” của nhạc sĩ Doãn Nho luôn được nhiều người yêu thích và hát, nhất là ở các buổi sinh hoạt tập thể.

Trong đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”, 4 nghệ sĩ và ca sĩ Đông Nhân cùng toàn thể khán giả hát vang bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.

NSND Quang Thọ đằm thắm với bài “Em ơi Hà Nội phố”

Do các nghệ sĩ đã lớn tuổi (U70) nên Ban tổ chức chỉ cho phép mỗi nghệ sĩ hát một bài đơn ca. Thể theo nguyện vọng của đông đảo người hâm mộ, Ban tổ chức quyết định “ưu tiên” đưa vào chương trình để NSND quang Thọ hát thêm một bài đơn ca nữa - bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang.

Đáp lại lòng yêu mến của khán giả, NSND Quang Thọ với giọng hát mượt mà, da diết đã làm người nghe bồi hồi xúc động. Cũng bài này, NSND Quang Thọ xúc động hơn khi trình bày tại Quân y viện 175.

Đã nhiều năm, các nghệ sĩ mới được cùng nhau hát tại thành phố mang tên Bác kính yêu, hát vào dịp kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017). Các nghệ sĩ đã cùng nhau cất vang tiếng hát bài hát “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” sáng tác của nhạc sĩ Cao Việt Bách.

Các nghệ sĩ đã ở tuổi U70, sức khỏe có giảm sút nhưng vẫn yêu đời, còn sức còn hát, còn phục vụ, còn chiến đấu trên mặt trận văn hóa. Bốn nghệ sĩ lạc quan hát bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc.

Tốp nữ Nhà hát Quân đội phía Nam trình bày bài hát “Lá xanh”

Bốn nghệ sĩ đã tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, những học trò của các ông nay đã trưởng thành. Trên hành trình “trồng người” của các nghệ sĩ, tình yêu với ngôi trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã trở thành động lực, cảm hứng để các nghệ sĩ dành toàn bộ trí tuệ, tâm huyết của mình cho các thế hệ học trò. Các nghệ sĩ bồi hồi, xúc động khi các thế hệ học trò của mình ngày một trưởng thành.

Trong đêm nhạc “ Sống mãi với thời gian”, các nghệ sĩ Nhà hát Quân đội phía Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cũng tham gia với các thầy một số tiết mục hát, múa. Tốp nữ đã thể hiện vui tươi, nhí nhảnh bài hát “Lá xanh” một bài hát ra đời trong kháng chiến chống Pháp, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt.

Khán giả cùng hát với các nghệ sĩ

Khán phòng của Nhà hát Quân đội phía Nam mới được sửa chữa lại, hệ thống âm thanh, ánh sáng rất hiện đại làm hài lòng khán giả đến thưởng thức các chương trình nhạc. Trong đêm nhạc “Sống mãi với thời gian”, hơn 600 ghế ngồi của nhà hát không còn chỗ trống. Khán giả và các nghệ sĩ như hòa làm một, nhiều bài hát cả khán giả và nghệ sĩ cùng hòa vang hát những bài hát luôn “Sống mãi với thời gian”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn và các nghệ sĩ với bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”

Trước khi rời thành phố, các nghệ sĩ đã cùng các học trò là giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đến biểu diễn phục vụ cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các bác sĩ “mũ nồi xanh” chuẩn bị đi làm nhiệm vụ quốc tế: tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Thiếu tướng, PGS-TS, bác sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Quân y viện 175 cùng tham gia hát với các nghệ sĩ bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho.

Hát mãi khúc quân hành” – Sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền

Trước khi chia tay ra sân bay, các nghệ sĩ đã cùng hát với thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, các bác sĩ, cán bộ, nhân viên, bệnh nhân của Quân y viện 175 bài hát “Hát mãi khúc quân hành” một sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền.

Chia tay trong bùi ngùi xúc động, mọi người rất mong sẽ được đón các nghệ sĩ vào thăm và biểu diễn những chương trình ca nhạc đặc sắc tại thành phố mang tên Bác kính yêu.

Chúc các nghệ sĩ sức khỏe, vượt qua trở ngại của tuổi già để mang tiếng hát phục vụ lâu dài./.

Việt Cường

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top