Khoảng 16h chiều nay (25/9), tại Km 82+300 Quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra sạt lở đất đá gây chia cắt tuyến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại.
Thông tin từ Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim (Hương Sơn) cho biết, tại Km 82+300 trên Quốc lộ 8A, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 2km, đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện phương tiện giao thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngược lại không thể lưu thông.
Sạt lở xảy ra tại Quốc lộ 8A, gây ách tắc cục bộ trên đoạn đường này.
“Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 16h chiều nay. Hiện tại đơn vị đã huy động máy móc tiếp cận hiện trường nhưng chưa thể triển khai thông tuyến vì đang mưa to và đất đá tiếp tục sạt lở”, ông Thọ thông tin thêm.
Ước tính ban đầu có khoảng 100m3 đất, đá từ trên vách núi cao bị sạt lở đổ ập xuống lấp kín đoạn Quốc lộ 8A kéo dài hàng trăm mét. Vụ sạt lở khiến giao thông từ hai phía trên đoạn đường này bị ách tắc hoàn toàn.
Cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo và cử người canh gác ở 2 đầu điểm sạt lở.
Lực lượng chức năng đã tiến hành đặt biển cảnh báo, cử người canh gác ở 2 đầu điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đoạn đường này.
Nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng này là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây ảnh hưởng đến nền địa chất.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.