Với nhiều lễ hội, trò chơi dân gian và trưng bán lượng lớn bánh trái như bánh ú lá tre, bánh tằm, sầu riêng, bơ, mít...., Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" tại quận 8 đã thu hút hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc.
Sáng 28-5, UBND quận 8 đã khai mạc Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" lần 1 - diễn ra từ ngày 28-5 đến 4-6, tại khu vực bến Bình Đông.
Lễ hội thu hút khoảng 120 gian hàng, trong đó 10 gian hàng được dựng từ vật liệu mây tre lá trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Ngoài các sản phẩm bánh kẹo truyền thống, đặc sản phía Nam như bánh ít, bánh ú, bánh tằm..., các gian hàng còn trưng bán đa dạng chủng loại sầu riêng, măng cụt, bơ, mít, thơm...
Theo ghi nhận, với dãy dài các gian hàng được dựng dọc theo bến Bình Đông đã tạo nên không gian tổ chức tuần lễ hội khá thoáng.
Ngay từ sáng 28-5, hàng nghìn lượt người đã đổ về tham gia lễ hội, chiêm ngưỡng hoạt động múa lân sư rồng, mặc áo bà ba chụp hình kỷ niệm, và chọn mua bánh trái... đã tạo nên không khí nhộn nhịp, đặc biệt tại gian hàng trình diễn quy trình gói, nấu bánh ú luôn thu hút sự quan tâm của du khách.
Hớn hở dẫn cả gia đình đến chương trình, chị Nguyễn Thị Mơ (quận 8) cho biết gia đình dự tính đến sớm để được xem lễ hội múa lân, nhưng sau đó đi tham quan gian hàng thấy nhiều món ăn dân dã, giá tốt nên quyết định mua bánh ít, trái cây.
"Chương trình ý nghĩa vì là điểm đến cho người dân giải trí, mua sắm. Đặc biệt, sau thời gian dài dịch COVID-19, nhiều người dân chưa đi chơi được nhiều nên đây là cơ hội để thư giãn thêm", chị Mơ nói.
Tại các gian hàng, du khách có thể thưởng thức tại chỗ các món ăn, đồ uống được chế biến từ trái cây. Ngoài ra, còn có các gian hàng biểu diễn nặn tò he, tạo hình bong bóng nghệ thuật, gian hàng gói, nấu bánh ú lá tre,... cũng sẽ đem lại cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Đến với lễ hội này, nhiều du khách có cơ hội ‘diện’ cho mình những bộ quần áo truyền thống bà ba,… dạo quanh các gian hàng, trực tiếp chiêm ngưỡng và lựa chọn cho mình nhiều loại trái cây tươi sạch như ở chợ quê.
Theo nghiệp gia đình buôn bán trái cây, ông Huỳnh Thanh Hùng (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã trải qua hành trình 12 tiếng đồng hồ đưa ghe chở trái cây từ quê nhà Vĩnh Long lên thành phố.
“Mục đích chuyến đi lần này không chỉ để quảng bá những loại trái cây đặc sản quê tui, mà còn tái hiện khung cảnh buôn bán của ông bà ta ngày xưa qua những gian hàng mái lá cổ kính”, ông Hùng chia sẻ.
Trong khi đó, trưng bán lượng lớn mít, chuối tại chương trình, chị Võ Kim Hạnh (phường 12, quận 8) cho biết gia đình chị có nhà vườn ở Tiền Giang nên kết nối đưa trái cây lên bán với lượng hàng chuẩn bị khoảng 400-500kg. Theo đó, mít Thái được chị bán giá 20.000 đồng/kg, chuối 15.000 đồng/kg.
"Mùa này trái cây khá nhiều, lấy tận vườn nhà nên tôi quyết định bán ra với giá sỉ để cho người dân có cơ hội thưởng thức các loại trái cây đặc trưng miền Nam", chị Hạnh chia sẻ.
Phát biểu tại buổi khai mạc, đại diện UBND quận 8 cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa nhằm kích cầu tiêu dùng, tạo điểm mua sắm, giải trí cho người dân trên địa bàn quận 8 và TP.HCM. Sự kiện cũng là tiền đề để địa phương duy trì hoạt động các năm tiếp theo, và từng bước nâng tầm quy mô thành Lễ hội trái cây truyền thống "Trên bến dưới thuyền".
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.