Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018 | 20:8

Hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Nhan Sắc, bệnh nhân suýt chết

Thẩm mỹ viện Nhan Sắc, địa chỉ 124 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh không được cơ quan quản lý cho thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực.Trong số khách hàng đến đây hút mỡ bụng đã suýt chết.

Thẩm mỹ viện Nhan Sắc, địa chỉ 124 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh không được cơ quan quản lý cho thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực. Tuy nhiên, thẩm mỹ viện này vẫn quảng cáo rầm rộ những dịch vụ này với giá từ 30-80 triệu đồng/lần. Trong số khách hàng đến đây hút mỡ bụng, chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ (ngụ tại Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đã suýt chết.
 
Đi hút mỡ bụng máu chảy trào ra miệng
 
Theo chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ, khoảng tháng1/2016, do có nhu cầu làm đẹp nên chị tìm hiểu trên Facebook, thấy có quảng cáo Thẩm mỹ viện (TMV) Nhan Sắc của bà Hồng Nhan nên có đến để tìm hiểu về việc hút mỡ bụng. Tại đây, bà Hồng Nhan (tự giới thiệu là chủ TMV Nhan Sắc và đưa danh thiếp giới thiệu: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhan) đưa cho chị Thủy xem hình ảnh của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến TMV Nhan Sắc để nâng ngực, hút mỡ nên chị Thủy tin tưởng, đồng ý hút mỡ tại đây.
 
Lúc tư vấn bà Hồng Nhan cho chị Thủy gặp bác sĩ tên Thanh (giới thiệu làm tại Bệnh viện Chợ Rẫy) và nói bác sĩ này sẽ gây tê tủy sống khi hút mỡ. Sau đó, bà Nhan dặn chị Thủy nhịn ăn uống từ tối hôm tư vấn, để hôm sau lúc 9 giờ ngày 25/1/2016 thì đến TMV Nhan Sắc thực hiện gây tê và hút mỡ bụng. Ngày 25/1/2016, chị Thuỷ đến TMV Nhan Sắc chờ đến 12 giờ 15 thì bác sĩ Thanh đưa lên tầng 1 của TMV này gây tê tủy sống, tiến hành hút mỡ bụng. “Khoảng 45 phút sau khi hút mỡ bụng, tôi quá đau đớn thì bác sĩ Thanh chụp thuốc mê cho ngủ luôn. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, chị gái tôi đợi bên ngoài do thấy lâu nên đã đẩy cửa vào xem, thì thấy tôi chảy máu từ miệng, tay chân co giật. Thấy vậy, chị tôi la lên thì bà Hồng Nhan trấn an là sẽ cố gắng lo cho tôi, đừng la lên. Đến 17 giờ thì tôi tỉnh dậy và bác sĩ yêu cầu bước xuống đi bộ qua phòng kế bên để nằm nghỉ mà không có băng ca để đưa”, chị Thủy kể.
anh-3.jpg
anh-4-2.jpg
Chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ tố suýt bị chết khi hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Nhan Sắc

 

 Từ ngày hút mỡ bụng về đến nay, các cơ bụng của chị Thủy lồi lõm như vận động viên tập tạ, kèm theo chứng ngứa ngáy và đau đầu mệt mỏi. Sau đó, chị Thủy đi khám thì được rất nhiều bác sĩ giải thích về chuyên môn rằng: Khi đã gây tê tủy sống mà lại tiếp tục gây mê, sẽ dẫn đến sốc phản vệ, dễ nguy hiểm tính mạng vì có thể bị đột tử. Chưa kể, khi gây tê tủy sống mà yêu cầu chị Thủy đứng lên đi qua phòng bên cạnh nằm dưỡng thương mà không có người đỡ là rất nguy hiểm.

“Qua tìm hiểu, thời điểm tháng 1/2016, TMV Nhan Sắc không đủ chức năng hút mỡ bụng, vậy tại sao bà Hồng Nhanvẫn nhận hút mỡ và đặt túi ngực cho tôi và một người chị của tôi? Hậu quả đến bây giờ tôi luôn luôn bị tê cứng, đau cộng với ngứa và bác sĩ nói có nguy cơ bị đột quỵ cao. Vì thế, tôi làm tố cáo đến Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan truyền thông để làm rõ việc: TMV Nhan Sắc có được hút mỡ bụng và đặt túi ngực không để tránh những trường hợp đáng tiếc khác xảy ra”, chị Thủy cho biết.
 
Không được hút mỡ bụng và đặt túi ngực
 
Từ phản ánh của chị Thủy, phóng viên đã thâm nhập vào TMV Nhan Sắc để làm rõ sự việc. Tại đây, có một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn da đen và khá mập, đon đả giới thiệu tên Gia Lệ và cho biết ở đây có nhận hút mỡ bụng và đặt túi ngực. “Về hút mỡ có nhiều giá khác nhau từ 30-80 triệu đồng/lần và giá cả tùy vào lượng mỡ của khách hàng. Còn phẫu thuật đặt túi ngực bằng silicon có giá 50-80 triệu đồng, tùy thuộc người sử dụng miếng đặt túi loại nào, dày hay mỏng. Ở đây, các bác sĩ phẫu thuật có bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Nhan ngoài ra còn có bác sĩ Mai, bác sĩ Hóa...”, bà Lệ giới thiệu. Chúng tôi xin vào khu vực giải phẫu thẩm mỹ để xem hệ thống máy móc có hiện đại không thì bà Lệ không cho  và nói rằng chỉ có khách hàng thực hiện phẫu thuật, người nhà đi cùng mới được vào. Liếc nhìn xung quanh, chúng tôi thấy rất nhiều hình ảnh quảng cáo, đáng chú ý là tấm danh thiếp quảng cáo ghi: “Thẩm mỹ viện Nhan Sắc - Phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện; Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Nhan”.
anh-5-1.jpg
Bà Gia Lệ cho biết: “Ở đây có nhận hút mỡ bụng và đặt túi ngực”

 Để làm rõ về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại TMV Nhan Sắc, phóng viên có buổi làm việc với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Đại diện Sở này khẳng định: Trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định 624/QĐ-SYT ngày 16/5/2017, TMV Nhan Sắc không có kỹ thuật hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực và Sở chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Nhan. Ngoài ra, Thanh tra Sở sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cá nhân của TMV có sai phạm, đồng thời giao Phòng Y tế Quận 1, UBND phường Nguyễn Cư Trinh giám sát hoạt động của TMV này và sẽ công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để cảnh báo cho người dân biết.

anh-6.jpg
Biển quảng cáo “Bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ” đặt tại bàn tiếp tân

Được biết, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ những phản ánh của người dân liên quan đến TMV Nhan Sắc.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
Nhóm PV điều tra
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top