Có mặt tại tổ 4, thôn Phước Thuận – Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến tình thế “dở khóc dở cười” của bà con nông dân nơi đây khi phải đối mặt với vụ lúa không thể ăn được vì nhiễm nước than đen.
Lần theo những con đường có màu đen đặc trưng, phóng viên tìm đến địa điểm mà thời gian qua người dân liên tục phản ánh vì sự ô nhiễm gây ra từ bãi tập kết than.
Có mặt tại tổ 4, thôn Phước Thuận – Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi chứng kiến tình thế “dở khóc dở cười” của bà con nông dân nơi đây khi đang phải đối mặt với vụ lúa không thể ăn được vì nhiễm nước than đen.
Những bao lúa mà nông dân thu hoạch trong vụ đông xuân vừa qua, phần lớn đều đã bị nhuộm màu đen xám giống "socola", có mùi hắc nhẹ. Theo bà con, sở dĩ lúa có màu như vậy là do bãi tập kết than của Công ty Than Đông Bắc án ngự nguồn nước, từ trên cao thải nước than xuống đồng gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng của người dân nơi đây.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.