Những ngày qua, ngao nuôi thương phẩm đang vào kỳ thu hoạch của người dân ở các huyện Lộc Hà, Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt, thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Ngao “cười”, người khóc
Dọc tuyến đường vào thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Lộc Hà), hàng đống vỏ ngao chất đầy. Cách đây hơn một tháng, ngao nuôi của bà con trên địa bàn bắt đầu chết trắng bãi và rải rác cho đến nay. Chủ đầm ngao ông Lê Văn Thuận cho biết: Bỏ ra hơn 50 triệu đồng mua con giống về thả trên diện tích gần 3ha. Chờ hơn 1 năm đến ngày thu hoạch thì ngao chết, thiệt hại khoảng 30 tấn. Tiếc của, mấy ngày nay, gia đình phải ra đầm thu hoạch số ngao còn sống để vớt vát chút vốn liếng.
“Với diện tích trên, sản lượng ngao của tôi sẽ đạt gần 60 tấn. Thế nhưng, mọi công sức trông coi, bảo vệ xem như đổ xuống sông, trôi biển, thiệt hại rất nặng nề”, ông Thuận buồn bã nói.
Chị Lê Thị Hải (thôn Mai Lâm) thuê bãi bồi thuộc địa phận xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) với diện tích 5ha nuôi ngao thương phẩm cũng chung cảnh ngộ. Chị cho hay: “Chưa bao giờ ngao của gia đình chết nhiều như vậy. Ra bãi nhìn vỏ ngao nổi trắng trên cát mà xót xa. Ngao nhỏ thì chết ít hơn, chủ yếu là ngao to đang vào kỳ thu hoạch. Không chỉ gia đình tôi mà hầu hết các hộ nuôi ngao trên vùng đất Đỉnh Bàn đều bị thiệt hại”.
Theo Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Trọng Hợp, toàn xã có 36 hộ nuôi hơn 80ha ngao. Ngao được thả hơn một năm trước, tháng 2 này bắt đầu cho thu hoạch. Theo tính toán, 1ha nuôi ngao đạt sản lượng bình quân 30-35 tấn, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà hơn tháng nay, ngao chết rải rác khiến những hộ nuôi ngao ở xã Mai Phụ thiệt hại 30-50% diện tích. Ngao chết, các hộ nuôi còn chịu thêm thiệt hại khi phải bỏ tiền thuê người gom để xử lý, vệ sinh đầm nuôi.
Nguyên nhân?
Ngay sau khi xảy ra tình trạng ngao chết, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND huyện Lộc Hà đã khẩn trương vào cuộc. Một tổ công tác của Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hiện trường, lấy mẫu phẩm tìm nguyên nhân.
Theo cán bộ chuyên môn Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh, qua kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm thấy, nguyên nhân gây chết ngao trên địa bàn Lộc Hà, Thạch Hà thời gian qua không phải do dịch bệnh. Ngao chết chủ yếu là do thời gian nuôi dài, môi trường nuôi ở đây không đảm bảo, đặc biệt là mật độ nuôi ngao quá cao so với khuyến cáo. Bên cạnh đó, thời tiết vừa qua bất thường cũng là nguyên nhân dẫn đến ngao chết hàng loạt.
Trong thời gian chờ các cơ quan ban ngành làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý thì trước mắt, các cấp, ngành đang hướng dẫn người dân thu gom, xử lý ngao chết, rắc vôi khử trùng bãi nuôi và yêu cầu “nghỉ bãi” ít tháng, sau đó mới nuôi trở lại. Đồng thời khuyến cáo bà con tìm nguồn con giống có chất lượng, xuất xứ; thả ngao theo đúng mật độ chứ không quá dày.
Người nuôi ngao cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, cũng như xem xét đề nghị huyện, tỉnh và ngân hàng có chính sách hỗ trợ, giãn nợ, giúp bà con tái đầu tư nuôi vụ mới.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.