Nhiều tháng nay, hàng chục bệnh nhân xạ trị và chạy thận ở Hà Nam được anh Đỗ Minh Tiến ( 47 tuổi ở Hòa Mạc – Duy Tiên – Hà Nam) miễn phí vé xe khi ra Hà Nội điều trị. Tuy giá trị của mỗi chiếc vé không lớn nhưng nó khiến nhiều bệnh nhân cảm thấy ấm lòng.
Năm 1999, anh Tiến bắt đầu làm nghề lái xe khách, chuyên tuyến Hà Nam – Hà Nội. Hơn chục năm nay, anh gặp rất nhiều cảnh đời, trong đó có nhiều bệnh nhân ung thư, chạy thận lâu năm. Anh Tiến kể, anh nhớ nhất trường hợp của một bé gái mới chỉ 5 tháng tuổi, mắc căn bệnh ung thư quái ác và phải đi điều trị thường xuyên. Mỗi lần thấy trường hợp như vậy, anh Tiến không nỡ lấy tiền vé xe của họ.
Bởi lẽ, theo anh kể, những bệnh nhân ung thư làm anh nhớ tới người bố đã mất của mình. Bố anh cũng bị ung thư và phải xạ trị một thời gian dài. Chia sẻ với chúng tôi, anh nghẹn ngào kể: “Tôi không thể quên nỗi đau ấy. Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi khổ của gia đình có người mắc bệnh ung thư. Chi phí điều trị cũng vô cùng tốn kém. Vì vậy, tôi chỉ mong tôi giúp được họ một phần nhỏ.”Anh luôn tâm niệm rằng: “Con người ai cũng có một cái để giàu, người giàu tiền bạc, người giàu tình cảm, còn tôi chẳng có gì khác ngoài lòng nhân ái”.
Anh tâm sự, từ ngày chạy xe, anh để ý mỗi tuần cũng đón nhận khoảng 4-5 bệnh nhân ra Hà Nội điều trị. Trong số những bệnh nhân đó, có những người trở thành người quen trên chiếc xe của anh. Chỉ cần đúng ngày đó, đúng giờ đó, anh sẽ đón họ đi xạ trị. Nhưng cũng có nhiều người, anh gặp vài lần rồi cũng nghe tin họ đã mất, mỗi lần như vậy anh đều rất buồn.
Sau gần hai chục năm chạy xe, anh Tiến có điều kiện hơn để đổi một chiếc xe rộng rãi hơn. Ngay sau khi đổi xe, anh Tiến quyết định dán dòng chữ “Miễn phí hành khách xạ trị và chạy thận” trên xe của mình để tìm kiếm được nhiều bệnh nhân hơn, mong muốn nhiều bệnh nhân được giúp đỡ hơn. Khi anh dán dòng chữ đó, chiếc xe ngay lập tức đã gây sốt ở bến xe và các trang mạng xã hội. Người ta bàn tán không ít, có người ủng hộ, có vài người thì không. Nhưng bỏ qua tất cả, anh Tiến vẫn quyết định để dòng chữ đó. “Tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của những bệnh nhân. Chính họ mới là người cần đến tôi mà”, anh tâm sự.
Mỗi chiếc vé xe tuyến Hà Nam- Hà Nội có giá trị không nhiều. Nhưng anh Tiến mong muốn sẽ lan tỏa được việc làm của mình đến cộng đồng, để nhiều bệnh nhân được giúp đỡ hơn. Ngoài ra, anh cũng mong muốn sẽ có nhiều nhà xe làm theo mình để cùng chung tay giúp sức, bớt đi phần nào gánh nặng cho bệnh nhân ung thư.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.