Ngày 23/7, hơn 5 tấn lương thực trên “Chuyến xe nghĩa tình” đầy ắp yêu thương lần thứ hai của thanh niên và người dân tỉnh Bình Phước đã phân bổ về các tuyến đầu chống dịch, khu cách ly - phong tỏa ở Bình Dương, TP.HCM.
Vượt qua một chặng đường dài với nhiều chốt kiểm soát, phòng dịch trong thời gian gần 6 tiếng đồng hồ, “Chuyến xe nghĩa tình” lần thứ hai từ tỉnh biên giới Bình Phước đã về đến Nhà Văn hóa thanh niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh) vào khuya ngày 22/7.
“Chuyến xe nghĩa tình” với hơn 5 tấn nông sản gồm: 2,3 tấn măng, 1,5 tấn đu đủ cùng hơn 1,2 tấn rau, củ, quả các loại và trái cây đã được gửi đến “tâm dịch” Sài Gòn để hỗ trợ các tuyến đầu cùng người dân đang “căng mình” chiến đấu với COVID-19.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoài Sơn, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh tại Bình Phước, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Duyên Hải và các nhà hảo tâm Lê Thị Hợp, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Nam (TP Đồng Xoài), Đặng Dương Minh Hoàng (TX Phước Long) đã góp nguồn lực tổ chức chuyến xe lần này.
Ngoài ra, CLB xe bán tải Bình Phước trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã giúp thu gom nông sản về điểm tập kết tại Tỉnh Đoàn. Trong khi đó, Bưu chính Viettel Bình Phước hỗ trợ phương tiện chuyên chở các nguồn lực từ Bình Phước đến Sài Gòn.
Sau khi anh Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước đăng tải trên mạng xã hội các thông tin, hình ảnh về chuyến xe thứ nhất, thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận, một số nhà hảo tâm và doanh nghiệp cùng người dân Bình Phước đã liên lạc ngay với anh. Họ ngỏ ý ủng hộ với tinh thần “của ít, lòng nhiều” để gửi gắm những tình cảm yêu thương chân thành nhất đến các các địa phương có dịch.
Thậm chí, trước giờ chuyến xe thứ hai khởi hành, có người còn nhắn cho anh Duy và đề nghị hỗ trợ bằng việc mua rau, củ, quả để gửi thêm vào chuyến xe. Đặc biệt, một số nông dân địa phương đã nhanh tay gửi những gì sẵn có trong vườn nhà để góp chút quà quê cho hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Phước.
Dịp này, bên cạnh việc tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” hướng về thành phố mang tên Bác, với tinh thần gắn bó yêu thương, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Phước đã đồng lòng “chia lửa” với Bình Dương - người anh em chung một dòng sông Bé.
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy bộc bạch: “Dù Bình Phước đang vất vả chống dịch nhưng tuổi trẻ tỉnh nhà vẫn cố gắng làm mọi cách để có thể gửi gắm tình cảm của thanh niên cùng người dân Bình Phước đến Sài Gòn và Bình Dương thân yêu”.
“Nhân đây, tôi kêu gọi các bạn trẻ và đồng bào là những người con của Bình Phước đang sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành trên cả nước hãy cùng nâng cao ý thức và trách nhiệm, chung tay với địa phương nơi mình đang lưu trú đẩy lùi COVID-19; tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch, không ra khỏi nơi ở khi không có việc thực sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, anh Duy nhấn mạnh.
“Chuyến xe nghĩa tình” của Thị Đoàn Bình Long đã trước khi đến TP.HCM đã dừng tại trụ sở Thành Đoàn Thủ Dầu Một (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để trao tặng 550 kg gạo và 1,7 tấn rau, củ, quả cùng trái cây nhằm san sẻ khó khăn giữa mùa dịch, cùng thanh niên và người dân Bình Dương từng bước đẩy lùi dịch bệnh.
Trước đó, UBND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cũng vừa tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 64 tình nguyện viên gồm 36 cán bộ y tế thuộc bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế cơ sở; 18 đoàn viên, 10 hội viên phụ nữ hỗ trợ điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Số tình nguyện viên này thuộc lực lượng 300 tình nguyện viên do tỉnh Bình Phước đã lên kế hoạch chi viện để hỗ trợ công tác chống dịch tại Bình Dương.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.