Cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An) hiện đang bị rác thải bủa vây, ảnh hưởng sức khoẻ người dân và hải sản mỗi khi về bến.
Cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu là cảng cá tấp nập nhất của huyện, và cũng là một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Nghệ An, là nơi neo đậu 447 tàu thuyền của ngư dân xã Diễn Ngọc, và hàng trăm tàu cá của các địa phương lân cận.
Song, cảng cá này hiện đang bị ô nhiễm trầm trọng, bởi mùi hôi thối nồng nặc và rác thải bủa vây, nhất là thời điểm tàu thuyền về bến.
Nguy hiểm hơn, không những cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề, mỗi khi hải sản khai thác về cũng được rửa ở đây, trước khi xuất bán.
Nhiều người dân nhận định, hải sản đánh bắt ngoài khơi, có thể không bị ô nhiễm, nhưng do được tư thương rửa ở ngay dòng nước đen ngòm này, nên không còn an toàn, nhìn đã thấy “ghê”.
Hiện, rác thải các loại tại cảng cá xuất hiện khắp nơi, nhất là ở khu vực 2 bên cánh gà của cảng. Người dân xã Diễn Ngọc cho biết: lượng rác quá nhiều, lâu ngày không được thu dọn nên bốc mùi hôi thối, gây ách tắc các cống thoát nước, mặc dù có được thu dọn nhưng chỉ vài ngày, rác lại tràn ngập.
Nhìn dòng nước tại cảng đen ngòm, hôi thối khiến ai cũng phải"rùng mình".
Quảng Bình: Người dân bắt được cặp cá lạ nghi là sủ vàng, giá tiền tỷ
Người dân thôn Thượng Giang vừa bắt được một cặp cá lạ, nghi là cá sủ vàng quý hiếm, nặng khoảng 7kg mỗi con.
Cặp cá nghi sủ vàng được người dân bắt trên sông Loan
Theo đó, trong lúc đánh lưới tại cửa sông Loan, anh Cao Minh Châu (SN 1968) và Cao Thành Tấn (SN 1970), trú thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bắt được 2 con cá lạ, nghi cá sủ vàng quý hiếm, có giá trị cao trên thị trường.
Mỗi con cá có chiều dài khoảng 70cm và nặng 7kg. Toàn thân cá có vảy vàng óng ánh, đuôi cá vàng đỏ, đầu miệng cá đều có màu vàng. Cả 2 con cá trên đang được anh Châu bảo quản, nếu được giá sẽ bán.
Cá sủ vàng được cho là loài cá quý hiếm, thịt thơm ngon. Đặc biệt, bong bóng cá sủ vàng, được sử dụng làm chỉ khâu tự tiêu, trong lĩnh vực y tế, nên có giá rất cao.
Mặt khác, loại cá này còn tạo thành cơn sốt, vì thị trường mua bán diễn ra bí ẩn, cùng nhiều đồn thổi, giá cá lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí, cả tỷ đồng.
Ở Việt Nam, loài cá sủ vàng hiện còn rất ít, và gần như tuyệt chủng. Song, chúng chưa được đưa vào sách đỏ, vì vẫn có thể đánh bắt được.
Ngư dân Lộc Hà "trúng đậm" ốc xoắn, sò bi
Gần một tháng nay, ngư dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) rất phấn khởi, vì "trúng đậm" ốc xoắn, sò bi, mỗi ngày thu nhập hàng chục triệu đồng.
Gần một tháng nay, ngư dân Lộc Hà trúng đậm ốc xoắn, sò bi
Gần một tháng nay, mỗi sáng sớm, tại Cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, khoảng 25 - 30 tàu thuyền của bà con ngư dân xã Thạch Kim, Thạch Bằng đã cập bến, mang về hàng tấn ốc xoắn, sò bi.
Cứ sau một ngày đêm ra khơi, tính ra mỗi tàu đánh bắt được từ 2 – 3 tấn ốc xoắn, bán với mức giá 1,5 – 2 triệu đồng/tấn. Ngoài ra, nhiều thuyền khai thác được 3 – 5 tấn sò bi, thu về hơn 10 triệu đồng/ngày.
Ốc xoắn được các tư thương thu mua, vận chuyển vào thị trường phía Nam, và xuất khẩu sang Trung Quốc. Còn sò bi được bán cho các trang trại nuôi tôm hùm, để chế biến làm thức ăn cho tôm.
Được biết, hàng năm, loại ốc này vẫn xuất hiện trên vùng biển Lộc Hà, nhưng sản lượng không nhiều như năm nay. Nhờ bán được giá, đầu ra ổn định, nên ngư dân rất phấn khởi, hăng hái vươn khơi, bám biển.
Việc trúng đậm sò bi, ốc xoắn trong những ngày qua, cũng đã thúc đẩy các dịch vụ hậu cần nghề cá, ở Cảng Cửa Sót sôi động, nhộn nhịp hơn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.