Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 | 15:57

Quảng Bình: Tìm thấy thêm 3 thi thể bị lũ cuốn

Vụ sạt lở kinh hoàng, xóa sổ Trạm bảo vệ rừng Thác Voi những tưởng không bị thiệt hại về người, nhưng sau hơn 10 ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện hai thi thể người đang bị phân hủy dưới đống đổ nát.

Một ngư dân ở huyện Bố Trạch bị lũ cuốn trôi cách đây hai ngày cũng vừa tìm thấy sáng nay.

 

3927_ynh_1_1.jpg
Vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp hoàn toàn Trạm bảo vệ rừng Thác Voi.

 

Ngày 31/10, ông Nguyễn Văn Nhì - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể người đã bị phân hủy, nghi là 2 người ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch mất tích trong lúc đi tìm trầm ở vùng rừng của xã.

Vị trí phát hiện ở ngay khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi (thuộc địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) vừa bị vùi lấp hoàn toàn do sạt lở núi ngày 18/10. Hai thi thể đã bị phân hủy bốc mùi, có lẽ hai người ở xã Quảng Châu trong lúc ra về tránh lũ đã vào trạm này nghỉ chân nên gặp nạn luôn”, ông Nguyễn Văn Nhì nói.

 

4133_ynh_3.jpg

Địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân Hồ Lương Ái.

 

Trước đó, UBND xã Quảng Châu báo cáo trong đợt mưa lũ vừa qua có 2 người dân địa phương là ông Đàm Văn Tuyên (SN 1954) và Đàm Văn Vịnh (SN 1963, đều ngụ thôn Sơn Tùng) đi rừng từ những ngày trước lũ ở khu vực xã Trường Sơn và mất tích từ đó đến nay.

Qua nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm kỹ các vùng rừng thuộc xã Trường Sơn, nhưng gia đình và lực lượng chức năng không phát hiện ra vết của 2 phu trầm, nên đã chuyển hướng nghi 2 người này có thể bị nạn trong vụ lở núi vùi lấp Trạm bảo vệ rừng Thác Voi. Tập trung tìm kiếm dưới đống bùn đất vùi lấp Trạm bảo vệ rừng Thác Voi, lực lượng chức năng và người nhà phát hiện thấy 2 thi thể đã phân hủy.

Trước đó, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, Quảng Bình xác nhận, không có người nào của đơn vị bị thiệt mạng trong vụ lở núi làm vùi lấp Trạm bảo vệ rừng Thác Voi.

 

3921_ynh_2.jpg
Sau khi chuyển hướng tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy hai thi thể ở vùng sạt lở Trạm bảo vệ rừng Thác Voi.

 

Người nhà hai nạn nhân ở xã Quảng Châu bị mất tích cũng cho biết, ngày 17/10, hai người này đi từ xã Trường Sơn về nhà nhưng đến địa phận Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi đóng trên tuyến đường 11, do mưa to, nước dâng cao, đường sạt lở nên không thể về xuôi. Gia đình mất liên lạc với hai người từ 10 giờ ngày 17/10. Như vậy rất có thể hai thi thể tìm thấy ở trên là hai người đi tìm trầm bị mất tích nhiều ngày qua. 

Lúc hơn 7 giờ ngày 31/10, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người dân trên địa bàn và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Hồ Lương Ái (SN 1994, trú thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) bị lũ cuốn trôi cách đây hai ngày. Địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân Ái tại khu vực cầu Khe Nước, thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.

 

3937_ynh_4.jpg

Lực lượng chức năng và chính quyền làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân Hồ Lương Ái cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

 

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 29/10, trong khi thả lưới trên sông Lý Hòa anh Hồ Lương Ái bị luc cuốn trôi. Người dân kể lại, anh Ái dùng bơ nan dài 2,5m thả lưới ven bờ tại sông Lý Hoà, do nước chảy xiết, lưới bị trôi, anh Ái cố với lấy, trong lúc đó, sóng to đã làm bơ nan bị lật úp. Thấy người bị nạn, anh Phan Công Sơn (sinh năm 1989) và anh Hồ Đăng Phong (sinh năm 1987), đều trú tại thôn Nam Đức (Đức Trạch) ra ứng cứu nhưng do sóng lớn không tiếp cận được nên nạn nhân đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Hiện, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã làm thủ tục ban giao, hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân Ái theo phong tục địa phương.

 

 

 

Thanh Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top