Đến chiều 29/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết đã cứu sống được 33 người, trong đó có 8 người bị thương nặng, tìm thấy 6 thi thể, còn 13 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Sau một ngày huy động nhân lực, vật lực tập thông tuyến, nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp hàng chục người dân tại thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My), đến đêm qua lực lượng chức năng vẫn đang tập trung khắc phục điểm sạt lở cuối cùng, cách hiện trường gần 2km.
Vụ sạt lở kinh hoàng đã cướp đi 3 đứa con của chị Trần Thị Diệu (29 tuổi), trong đó có một cháu chỉ vừa 10 tháng tuổi.
Nằm trên giường bệnh và chăm con cũng là nạn nhân vụ sạt lở, ánh mắt chị Trần Thị Diệu (29 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Diệu cho biết, vợ chồng chị có 4 người con, vụ sạt lở đã làm 3 người con của chị bị chết, trong đó có 1 cháu mới 10 tháng tuổi.
“Tất cả chưa tìm thấy xác. Hiện chồng tôi đang ở trên đấy để tìm các con”, chị Diệu buồn bã cho biết.
Cách giường bệnh của chị Diệu không xa là em Trần Thị Minh Châu (15 tuổi, thôn 1, xã Trà Leng). Em Châu cùng mẹ và các anh chị may mắn thoát chết sau vụ sạt lở, nhưng bố của em Châu thì không có được may mắn đấy.
Chính quyền huyện Bắc Trà My cũng có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My để thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ 150 triệu đồng cho huyện Nam Trà My để khắc phục hậu quả này”, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho biết.
Đến thời điểm này, lực lượng công binh và lực lượng chức năng tại chỗ kết hợp cùng người dân vẫn đang sử dụng các phương tiện thô sơ để tìm kiếm người còn mất tích.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.