Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 | 11:19

Quảng Ngãi: Nhà đang ở bị bán mà không biết

Đó là tình cảnh của gia đình bà Đào Thị Long ở phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhiều ngày nay, bà Long và người thân sống trong cảnh bất an, phải cầu cứu khắp nơi vì nhà và đất bà được thừa kế, sống yên ổn lâu nay bỗng nhiên bị nhiều người xông vào đòi sở hữu bởi đã mua từ một người khác trong khi bà không hề hay biết.
 
Theo trình bày của bà Long thì bà ngoại của bà cùng nhiều người khác trong dòng tộc được thừa hưởng một diện tích đất khá lớn từ tổ tiên để lại ở phường Nghĩa Chánh. Tuy nhiên, mọi người chủ yếu phân chia nhau trên bản vẽ và giấy viết tay chứ một số người tiếp nhận thừa kế chưa làm được sổ đỏ, trong đó bà Nguyễn Thị Phong là người thừa kế hợp pháp 2 sào phía đường Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh. Khi bà Phong sức yếu thừa kế lại cho con gái là Đào Thị Long.
long.jpg
Đơn kêu cứu của bà Đào Thị Long

Do đất thừa kế chưa làm được sổ đỏ, còn tranh chấp với một số người giáp ranh nên bà Long vào Khánh Hòa làm việc một thời gian, để diện tích đất trên cùng căn nhà trên đất cho người thân sinh sống và cai quản. Bỗng đầu tháng 5/2020, bà Long nhận được tin đất và nhà của mình đã bị bán cho người khác là bà Hồ Thị Diệu Ph.

Bà Long bức xúc cho biết: Bà Hồ Thị Diệu Ph nổi tiếng là một “cò” đất có máu mặt ở Quảng Ngãi, chuyên đi thu gom các loại nhà đất chưa làm được sổ đỏ hoặc dự án chưa được quy hoạch. Tôi không hiểu bà Ph đã mua lại nhà đất của tôi từ ai bởi xóm làng hay chính quyền nơi đây đều biết tôi là chủ thừa kế ở đây. Tôi rất hoang mang về việc này.
img_20200506_102720.jpg
Diện tích đất của bà Long

Sau khi bị bà Ph “cò” cho người vào giật cửa, gia đình bà Đào Thị Long có cầu cứu lên chính quyền nhờ bảo vệ đời sống của bà. Vậy nhưng, bà Long cho biết: Dù UBND phường ở cạnh nhưng chúng tôi kêu cứu rất lâu mới có người đến; trong khi đó, rất nhiều người đi theo bà Ph hung hăng nên ai cũng khiếp hãi.

Hiện UBND phường Nghĩa Chánh đã lên phương án mời các bên liên quan lên phường làm việc. Trước khi buổi làm việc này diễn ra, gia đình bà Long vẫn liên tục bị xâm nhập và quậy phá.
PV
Ý kiến bạn đọc
Top