Sạt lở nghiêm trọng ở khe Bầu Bơm, xã Triệu Phước (Triệu Phong, Quảng Trị) đang khiến những hộ dân nuôi tôm sống xung quanh đứng trước nguy cơ mất trắng, nợ nần dẫn đến bỏ hoang. Kèm theo đó, nhiều nhà cửa và diện tích hoa màu chìm trong biển nước mỗi khi mùa mưa lũ về.
Nhận được phản ánh của người dân thôn Hà Lộc, xã Triệu Phước, về việc sạt lở nghiêm trọng khe Bầu Bơm, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và nuôi trồng của bà con nơi đây. Phóng viên đã tìm đến để tìm hiểu rõ sự việc.
Có mặt tại khe Bầu Bơm (thôn Hà Lộc), theo ghi nhận của phóng viên, sạt lở xảy ra nghiêm trọng, có đoạn sạt lở dài hơn 5m, khiến dòng chảy nước khe hướng vào khu vực nuôi trồng và khu dân cư gần đó. Nhiều hồ nuôi tôm của người dân bị nước khe tràn vào không thể nuôi trồng được nên phải bỏ hoang.
Sạt lở khiến dòng dòng chảy của khe hướng vào nhà dân
Là người dân sinh sống và chứng kiến từng mét đất cát trôi, lở theo thời gian, ông Lê Văn Đào (60 tuổi) cho biết, sạt lở ở khe này đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng 2 năm gần đây thì sạt lở ngày càng trầm trọng thêm. Nhiều nơi, sạt lở khiến dòng chảy của khe bị hướng vào nhà dân, đến mùa mưa lũ chuyện nước ngập lênh láng là bình thường.
"Giờ nhà tôi rất lo lắng, được mấy tài sản, vốn liếng đổ vào đây hết, nếu lỡ bị nước cuốn trôi thì chẳng biết dựa vào đâu để sống vì mùa này là mùa mưa bão mà tôm thì bước vào giai đoạn thu hoạch, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì mất luôn cả chì lẫn chài", ông Đào buồn bã nói.
Trong 2 - 3 tháng gần đây, mưa lũ lại tiếp tục làm bờ khe sạt lở, cuốn luôn cả hồ nuôi tôm của ông Lê Văn Hạnh (thôn Hà Lộc), thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Ông Lê Văn Đào ngày đêm thấp thỏm, lo lắng hồ tôm đứng trước nguy cơ mất trắng
Trao đổi với PV, ông Võ Biên Cương, Trưởng ban Công tác Dân vận thôn Hà Lộc và cũng là người sống lâu năm ở đây cho hay: “Việc sạt lở không những khiến nhà cửa, hoa màu ngập úng mà nó còn ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây. Nhiều hộ dân phải chịu nhiều phen lao đao vì nuôi tôm mất trắng do mưa lũ. Giờ đây, các hồ còn sót lại, dân ngần ngại không dám đầu tư nuôi trồng, nên dần bỏ hoang”.
Liên quan đến vấn đề này, Ông Nguyên Hữu Sỹ, Chủ tịch UBND xã Triệu Phước cho biết, sau khi nhận được những ý kiến phản ánh của bà con tại các buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương đã lập đoàn xuống kiểm tra, ghi nhận thiệt hại và báo cáo lên phòng nông nghiệp huyện để tìm phương án xử lí giúp đỡ người dân. Vừa rồi, UBND xã cũng đã hỗ trợ 7 triệu đồng để người dân gia cố những chỗ sạt lở nhằm hạn chế nước chảy vào khu dân cư.
Nhiều hồ tôm đành phải bỏ hoang vì sạt lở ngày một nghiêm trọng
“Để làm việc này cần nguồn vốn lớn nên thời gian tới, xã sẽ làm báo cáo gửi cấp trên và các phòng chức năng xem xét cấp kinh phí, nạo vét và gia cố thật chắc chắn bờ khe để bà con yên tâm sinh sống và sản xuất”. Ông Sỹ thông tin thêm.
Phan Tiến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.