Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2016 | 2:16

Tết Độc lập nhớ Bác

A Lưới không những nổi tiếng là vùng chiến khu cách mạng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, mà nơi đây còn ghi dấu ấn của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy… một lòng sắt son theo Đảng và Bác Hồ. Đồng bào các dân tộc huyện A Lưới luôn ơn Đảng và Bác Hồ, đoàn kết cùng nhau tăng gia sản xuất, vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống.

Già làng Hồ Thanh Xoa bên bàn thờ Bác trong ngôi nhà của mình.

Trên địa bàn huyện vùng cao A Lưới, gia đình đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy… đều lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cứ đến dịp lễ, Tết, họ lại thắp hương trên bàn thờ Bác như cách lời tri ân.

Đi qua những ngôi làng trên dãy Trường Sơn, tâm sự với các già làng, trưởng bản, họ đều thổ lộ: Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đồng bào Pa Cô, Tà Ôi… thiếu ăn, thiếu mặc khi bom đạn phá nát hết buôn, làng. Thấu hiểu sự vất vả ấy, từ những năm 1962 đến 1965, Đảng và Bác Hồ đã gửi muối ăn, cuốc, rựa vào cho bà con để tăng gia sản xuất, chống đói rét. Họ xúc động khi “muối Cụ Hồ, rựa Cụ Hồ, gạo Cụ Hồ” đến với đồng bào trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, từ đó, đồng bào quyết một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác.

Năm 1969, khi nghe tin Bác mất, đồng bào nơi đây đã đồng loạt lấy họ Hồ của Bác làm họ của mình. Cũng chính từ ngày có Bác Hồ giúp gạo, muối, áo quần, được cán bộ Cụ Hồ dạy cái chữ, đồng bào đã thoát đói, bớt khổ.

Đất nước thống nhất, hiện ở A Lưới có gần 12 nghìn đồng bào thiểu số mang họ Hồ và thật sự đổi đời nhờ các chính sách, chủ trương và sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Con em của họ trước đây chỉ biết lên nương, rẫy, nay đã được học hành. Những cử nhân đại học, kỹ sư nông nghiệp người Pa Cô, Tà Ôi… hiện không còn là điều hiếm.

Già làng Hồ Thanh Xoa ở thôn Quảng Mai (xã A Ngo), tâm sự: “Bà con ở đây giờ đã có gạo trắng để ăn, không phải ăn khoai, sắn độn cơm như trước nữa. Nghe lời cán bộ và các già làng tuyên truyền vận động, đồng bào Pa Cô, Tà Ôi chăm chỉ làm ăn, cho con đi học lấy cái chữ dưới trường huyện. Bà con được như ngày hôm nay là do biết đoàn kết, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ”.

Đến A Lưới hôm nay mới thấy hết sự đổi thay từng ngày trên vùng chiến khu xưa. Hôm chúng tôi đến xã Hồng Vân, bà Kan Vây ở thôn A5 đang đảo ngô ngoài sân. Bà khoe, năm nay thu được nhiều ngô, sắn, nhà mình lo đủ cái ăn rồi. Trong vụ này, ngoài ba sào lúa, gia đình bà còn thu hơn sáu tạ bắp (ngô), hai tấn sắn và nhiều hoa màu khác.

Tại xã Hồng Hạ, đồng bào Cơ Tu, Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy... đã biết chung sức trồng mới, bảo vệ làm cho một vùng rừng vốn bị tàn phá trong chiến tranh nay xanh tốt. Đến nay, xã đã trồng được hơn 1.000ha rừng phòng hộ, dẫn đầu các xã trong toàn huyện. Hồng Hạ còn đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, tận dụng nguồn đất bãi bồi đầu nguồn sông Bồ trồng 50ha cao su tiểu điền, 10ha cây ăn quả, hơn 2.000 trụ hồ tiêu. Đời sống người dân nâng cao nhờ kinh tế rừng phát triển, toàn xã sắm được 57 chiếc xe máy, 65% số hộ có tivi, 100% số hộ có radio. Đồng bào được cán bộ khuyến nông hướng dẫn lập vườn rừng, vườn đồi, vườn nhà để định cư, phát triển sản xuất...

Đời sống của đồng bào các dân tộc huyện A Lưới được nâng lên rõ rệt. Trình độ thâm canh cây trồng - vật nuôi của nông dân đã tiến bộ hơn, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; các ngành nghề và dịch vụ kinh doanh đã có bước phát triển. Nhiều công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm được tăng cường, cơ sở hạ tầng phát triển. Các đập thủy lợi và hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất lúa hai vụ trong năm. Tại các xã, hệ thống trường học, điện, đường, trạm y tế được xây dựng hoàn chỉnh 100%. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, từ 61,58% (năm 2001), nay còn 10% (theo tiêu chí cũ).

Người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu, Pa Hy ở A Lưới luôn ơn Đảng và Bác Hồ, cùng nhau học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững trên quê hương cách mạng.

Nguyễn Công Hậu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top