Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2015 | 9:5

Tiếp bài "Quảng cáo hay, đào tạo dở": Giám đốc "né" học viên

Sau khi báo Kinh tế nông thôn đăng bài “Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG: Quảng cáo hay, đào tạo dở!”, các học viên của khóa đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động đầu tiên đã nộp đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp giải.

>> Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG: Quảng cáo hay, đào tạo dở!

Thừa nhận sai phạm

Học viên Thái Hòa ấm ức trình bày: “Đây là lần thứ 5 nhóm học viên chúng tôi phải làm đơn nộp trực tiếp cũng như đến trụ sở của Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG yêu cầu gặp Giám đốc Hoàng Ngọc Phương giải quyết sự việc, nhưng đều bị từ chối không cho gặp và… làm ngơ trước mọi nguyện vọng của học viên!”. Quá bức xúc, học viên đã nộp đơn trình báo, nhờ cơ quan chức năng phường 3, quận Gò Vấp can thiệp giải quyết.

Giám đốc Hoàng Ngọc Phương luôn né tránh không gặp học viên.

Nhận được đơn trình báo, UBND phường 3 và quận Gò Vấp đã thành lập đoàn đến kiểm tra giấy phép kinh doanh và giấy phép đào tạo nghề sửa chữa của Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, người quản lý của viện này đã không cung cấp được bất cứ loại giấy tờ gì với lý do phải chờ “lệnh” của giám đốc viện hiện đang đi công tác. Do vậy, đoàn chức năng đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu viện phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý liên quan lên phường để giải quyết.

Cửa lớp bị chốt chặt khi thấy phóng viên chụp hình.

Tại cuộc họp do UBND phường 3 tổ chức, có sự tham gia của đoàn kiểm tra liên ngành quận Gò Vấp và nhóm học viên, đại diện Viện Công nghệ điện tử - Di động Chất lượng cao SG đã thừa nhận những sai phạm về nội dung quảng cáo trên mạng và chương trình đào tạo chưa “nâng cấp” theo đúng quy định. Tuy nhiên, người quản lý (được ủy quyền của Giám đốc Hoàng Ngọc Phương) đã đưa ra hướng giải quyết, chỉ chấp nhận hoàn lại một phần học phí cho học viên vì đa số đã tham gia khóa đào tạo được 3 tháng. Tuy nhiên, tất cả học viên đều phản đối, không chấp nhận cách giải quyết của viện vì cho rằng việc đào tạo kém chất lượng nên phải thực hiện trách nhiệm với học viên. Đồng thời, hầu hết ý kiến của ngành chức năng quận Gò Vấp cũng thống nhất cho rằng, do Viện Công nghệ điện tử - Di động Chất lượng cao SG chưa có đủ các thủ tục pháp lý khác như giấy phép đăng ký đào tạo nghề sửa chữa và quảng cáo sai sự thật nên phải hoàn trả 100% học phí cho học viên.

Đe dọa học viên

Trước đó, khi chúng tôi thử tra thông tin quảng cáo trên mạng của viện thì có ghi rất rõ ràng tên Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG, vậy nhưng tất cả các bảng hiệu treo bên trong và ngoài cổng trụ sở này thì chỉ ghi “V Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG”? Có mặt tại viện, chúng tôi thấy các trang thiết bị để giảng dạy và thực hành trong lớp khá sơ sài.

Quản lý luôn “gác cửa” viện ngăn chặn học viên đến tìm Giám đốc Phương. Ngoài ra, các bảng hiệu treo bên trong và ngoài cổng trụ sở này chỉ ghi “V Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG”, tuy nhiên quảng cáo trên mạng online của viện thì có ghi rất rõ ràng tên Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG?

Một số học viên đang ngồi hí hoáy tự nghiên cứu bộ mạch điện tử, trong khi giáo viên thản nhiên say sưa ngồi chơi game online. Thậm chí, viện này còn tận dụng một phòng bếp nấu ăn dưới tầng trệt để làm phòng học, không khí rất ngột ngạt. Khi chúng tôi vừa cầm máy chụp hình lên định chụp thì một nhân viên của viện vội chạy vào đóng cửa chốt chặt phòng học. Người quản lý với nét mặt vênh váo, tiếp tục lẩm bẩm chửi bới, trách móc nhóm học viên đang có mặt tại đây. Thậm chí, các học viên còn cho biết một nhân viên tên Hoài đang làm việc tại viện đã nhắn tin đe dọa họ qua điện thoại di động. Tin nhắn của Hoài có đoạn: “Mai anh và các anh kia đến cũng không giải quyết được gì đâu. Em gọi anh Phương rồi, anh ấy nói các anh cứ theo đơn mà làm. Nếu mai các anh có đến quậy thì nói anh Giáp gọi công an phường đến giải quyết. Anh Phương không định ra mặt đâu… Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định nhé…”.         

Nhân viên của viện nhắn tin đe dọa học viên.

Nói sao làm vậy, khi nhóm học viên vừa cùng nhau kéo đến trụ sở chính tiếp tục yêu cầu Viện Công nghệ điện tử - Di động chất lượng cao SG phải giải quyết đơn khiếu nại và trả lại tiền học phí theo đúng lời quảng cáo trên mạng, lập tức người quản lý tên Giáp ra ngăn cản, rồi tuyên bố Giám đốc Hoàng Ngọc Phương không muốn tiếp nhóm học viên này, thậm chí còn lớn tiếng đe dọa và bấm điện thoại gọi công an phường đến. Khi cả hai bên không ai chịu ai, liên tục “lời qua tiếng lại”, công an phường đã mời tất cả về trụ sở UBND phường làm việc.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Xuân Danh, Phó chủ tịch UBND phường 3, cho biết: Về sự việc này, phường đã có văn bản kiến nghị quận Gò Vấp triển khai kiểm tra chuyên sâu về chức năng đào tạo và việc sử dụng tên đơn vị trái pháp luật của doanh nghiệp này. Đến nay, Doanh nghiệp Hoàng Phương mới chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh còn không có giấy phép hành nghề đào tạo. Do vậy, trước mắt yêu cầu doanh nghiệp này phải tạm ngưng tất cả các hoạt động tổ chức giảng dạy cũng như các thông tin chiêu sinh trên mạng để chờ kết quả xử lý.

Nhóm PV điều tra

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top