Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017 | 11:0

Trưởng bản Cắm Hếnh làm du lịch

Gần 2 năm nay, khách du lịch khi đến Bình Liêu (Quảng Ninh) đã quen với cái tên Dường Cắm Hếnh, Trưởng bản Khe Tiền, xã Đồng Văn. Mới nghe, ít ai có thể nghĩ người đàn ông quanh năm chỉ biết làm nương, làm ruộng này lại là chủ một dịch vụ homestay có một không hai ở Khe Tiền.

Khu homestay của Hếnh cung cấp dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao.

Sinh năm 1985, bản thân Dường Cắm Hếnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một công việc liên quan đến du lịch. Theo tâm sự của Hếnh, dịch vụ homestay đến với anh rất tình cờ, trong một lần gặp gỡ và làm quen với những người đam mê du lịch ở Hạ Long, anh được họ đặt vấn đề và tư vấn kinh doanh dịch vụ tại nhà để phục vụ khách du lịch. Mặc dù chưa biết dịch vụ homestay là gì nhưng chàng thanh niên này vẫn không quản ngại khó khăn, tự mày mò học hỏi.

Tháng 9/2016, Hếnh cùng gia đình bắt tay vào thực hiện ý tưởng bằng việc sửa sang lại nhà cửa, đầu tư trang thiết bị, vật dụng thiết yếu, xây dựng công trình phụ sạch sẽ để phục vụ khách du lịch. Hếnh cho biết: “Ban đầu, khi mới bắt tay vào thực hiện tôi gặp không ít khó khăn vì từ bé đến giờ chưa biết du lịch là như thế nào, homestay ra sao, làm thế nào để khách du lịch yên tâm và vui vẻ khi đến với mình. Tôi chợt nghĩ, dù làm gì đi nữa thì điều đầu tiên là phải sống đúng bản chất của đồng bào mình, thật thà, chất phác, mến khách và coi khách như người trong nhà, tạo cho họ cảm giác gần gũi, dễ chịu, có như thế khách mới đến với mình lâu dài được”.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng khu homestay của mình, Hếnh chỉ vào tấm biển “Sống Xanh” được làm từ chất liệu gỗ ép gắn những viên đá nhỏ sơn xanh lên trên và nói: “Tôi muốn du khách khi đến đây tham quan, trải nghiệm sẽ được hòa mình với cuộc sống thiên nhiên bình dị, sạch sẽ, thoáng đãng và trong lành”.

Thật vậy, ngôi nhà của Hếnh giản dị như phần lớn những ngôi nhà của đồng bào Dao nơi đây, trình tường đất truyền thống và lợp ngói. Điều đặc biệt, mặc dù trời mưa nhưng lối vào nhà vẫn phong quang sạch sẽ, không nhầy nhụa như các bản làng khác; ngoài sân, trong nhà không có rác hay chất thải của gia súc. Chuồng trại được xây dựng riêng, không có tình trạng thả rông gia súc, nhà có khu vệ sinh khép kín.

Để giữ được cảnh quan môi trường sạch sẽ, trong lành, bản thân anh Hếnh và một số cán bộ trong thôn phải thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ thói quen cũ, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; di dời chuồng trại xa khu vực nhà ở; thực hiện nếp sống văn minh; đều đặn hàng tháng tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm một lần.

Anh Hếnh sửa soạn phòng cho khách.

Bên cạnh đó, để tạo nét riêng có cho khu du lịch của mình, Hếnh đã sáng tạo thêm các dịch vụ như buổi tối đun nước lá tắm của người Dao cho du khách nào có nhu cầu; nấu các món ăn đặc trưng của dân tộc với các sản vật mà người dân làm ra; giới thiệu cho du khách về nghề thêu truyền thống của người Dao và  các bài hát Pả Dung. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm các công việc đồng áng như những người dân bản thực thụ. Vừa làm, vừa học tập, vừa tích lũy kinh nghiệm, cứ thế dịch vụ homestay của Hếnh đi vào hoạt động ổn định. Hếnh cho biết thêm: “Hiện tại gia đình tôi mới chỉ đầu tư được một phòng ngủ tập thể cho khoảng 20 người ngủ qua đêm với phản, chăn, gối và có cả bình nóng lạnh. Thời gian tới, tôi dự định sẽ sắm thêm đệm, đóng giường và đầu tư thêm hai phòng làm bằng chòi phục vụ khách nào có nhu cầu riêng tư và trồng một vườn hoa hướng dương phục vụ khách có nhu cầu chụp ảnh. Ngoài ra, tôi cũng đang vận động hai hộ gia đình trong bản làm homestay vừa tăng thêm thu nhập vừa góp phần làm cho du lịch ngày càng phát triển để Khe Tiền trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách”.

Không chỉ làm dịch vụ homestay, Hếnh còn đưa các đoàn khách đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Liêu như thác Khe Tiền, thác Sông Moóc; đường biên, mốc giới, thác Khe Vằn, núi Cao Ly và thăm các bản của người Tày.

Từ khi bắt tay vào làm dịch vụ homestay đến nay, gia đình Hếnh đã đón trên 50 đoàn khách, số tiền thu được từ làm du lịch tuy chưa nhiều(200.000 đồng/người bao gồm ăn, ngủ, nghỉ và 30.000 đồng/người với khách chỉ ngủ qua đêm), nhưng với một bản vùng cao mới bắt đầu làm du lịch như bản Khe Tiền, thì cách làm của Hếnh đã là một thành công lớn.

La Lành

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top