Mọi người trong gia đình hốt hoảng khi phát hiện cháu bé 4 tháng tuổi tử vong trong nhà, cơ thể tim tái. Cơ quan chức năng bắt giữ cha của cháu bé, người được cho là nghi phạm sát hại con ruột.
Cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy đã bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (SN 1999, quê quán Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra làm rõ hành vi Giết người.
Tuấn được xác định đã ra tay giết hại chính con đẻ mơi 4 tháng tuổi của mình tại căn nhà của vợ chồng ông Huỳnh Bá (bố vợ đối tượng Tuấn, tại tổ 9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế)
Tại cơ quan công an, Tuấn khai vào 14h30 ngày 12/7, chị Y.( Vợ Tuấn) bận việc nên bảo Tuấn về nhà trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi. Trong khoảng thời gian đó, đứa trẻ liên tục khóc. Dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé. Khi thấy con trai không còn khóc, có dấu hiệu ngừng thở, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Khoảng 17h cùng ngày, người thân gia đình chị Y. hốt hoảng khi thấy cháu nhỏ nằm bất động, toàn thân tím tái.
Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.
Đến trưa 13/7, Tuấn đến đầu thú tại Công an phường An Cựu, TP Huế. Nghi phạm bị bắt giữ và tiếp tục lấy lời khai để làm rõ vụ việc.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.