Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023 | 15:52

Đại gia xây lâu đài trăm tỷ ở quê lúa Yên Thành

15 tuổi đi buôn sắt vụn, 30 năm sau, anh Nguyễn Vĩnh Thoan (sinh năm 1978, ở xóm 12, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) trở thành đại gia làng, xây lâu đài trăm tỷ.

Sinh ra ở vùng quê nghèo, lớn lên ăn cơm độn ngô, khoai nhưng cũng bữa đói, bữa no, 14 tuổi, đang học lớp 7,  Thoan phải bỏ học đi thu mua sắt vụn.

Vào năm 1992, người ta thấy cậu bé Thoan trên chiếc xe đạp cà tàng, 2 bên 2 sọt, đi hết làng trên xóm dưới, thu mua sắt vụn về bán. Xung quanh nhà hết nguồn hàng, cậu đi xa hơn, lên các xã, các huyện lân cận. Hàng hóa càng nhiều càng nặng là lúc cậu cũng sắm được xe máy, máy kéo, rồi xe tải… Cứ như vậy, như kiến tha lâu đầy tổ, như con ong cần mẫn…, sau hơn chục năm bươn chải, có ít vốn liếng, năm 2004, Thoan ra dốc Truông Kè, trên Quốc lộ 7, mua đất làm địa điểm kinh doanh. Năm 2009, trên mảnh đất này, Thoan xây căn nhà khang trang rộng rãi vừa để ở, vừa để buôn bán và thành lập Doanh nghiệp tư nhân Thoan Bình.

anh Thoan bên nhà Xưởng của mình

Đại gia làng Nguyễn Vĩnh Thoan.

Lúc này, việc mua bán sắt vụn của anh Thoan đã phát triển cả về quy mô, tính chất và địa bàn. Không chỉ sắt vụn, anh thu mua cả máy móc, phụ tùng, các loại xe máy, cả xe cũ và buôn bán phụ tùng ô tô cũ và mới. Địa bàn ngoài các huyện trong tỉnh, anh Thoan còn mở rộng ra các tỉnh, thành như Hà Nội, Hà Tĩnh… Doanh nghiệp của anh có hàng chục nhân công tay nghề cao nên ngoài buôn bán máy móc thiết bị, phụ tùng ô tô, còn làm cả sửa chữa.

Tự mày mò học hỏi nhưng nhờ thông minh, tháo vát, khách hàng sửa chữa, mua bán các loại phụ tùng ô tô của anh Thoan ngày càng đông. Việc kinh doanh hiệu quả, đem đến cho anh lợi nhuận ngày càng cao. Năm 2017, anh tiếp tục bỏ ra gần 1,2 tỷ đồng để mua 7.200m2 đất sát Quốc lộ 7 (cách nhà xưởng của anh 300 m). Năm 2020, anh xây dựng một tòa lâu đài trăm tỷ, dù giờ đang giai đoạn hoàn thiện, vẫn làm ngỡ ngàng cả vùng quê nghèo khó.

Lâu đài cổ châu Âu, gồm 3 tầng, 3 tum, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Tòa lâu đài có diện tích sàn 400m2, xây theo kiểu lâu đài cổ châu Âu, có 3 tầng, 3 tum. Theo anh Thoan, vợ chồng anh có 4 con  (2 trai, 2 gái). Nhà hiện đang ở, anh cho người con trai; tòa lâu đài đang xây sẽ cho người con trai còn lại. Tại tòa lâu đài này, anh sẽ đón bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ đến ở cùng, thuê người chăm sóc phụng dưỡng họ. Tòa lâu đài mang tên Thoan Bình bởi vợ anh là Phan Thị Bình, sinh năm 1980, người cùng xã, vừa đẹp người, đẹp nết, vừa yêu thương chung thủy cùng anh từ ngày còn gian khó. Bây giờ, khi chồng làm ăn phát đạt, chị chủ yếu ở nhà nội trợ, phụ chồng kinh doanh. Cô con gái đầu hiện mở tiệm spa ở Hà Nội và đã tự chủ được về tài chính.

Tuy xây lâu đài hoành tráng như vậy, nhưng anh chị Thoan, Bình vẫn rất khiêm tốn, vui vẻ, cởi mở, xởi lởi với mọi người xung quanh. Doanh nghiệp tư nhân Thoan Bình đã tạo việc làm cho hàng chục nhân công  với  thu nhập khá cao, 10 -15 triệu đồng/người/tháng. Anh chị cũng thường xuyên tham gia các công tác xã hội từ thiện, trung bình hàng trăm triệu đồng/năm.

 

Bá Minh
Ý kiến bạn đọc
Top