Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022 | 5:54

Ấm áp nghĩa tình  trong ngôi nhà Nhân ái

Với tinh thần tương thân, tương ái, sau một thời gian phát động, ngày 25/8, Tạp chí Kinh tế nông thôn phối hợp với UBND xã Lâm Hợp và các nhà hảo tâm đã bàn giao nhà Nhân ái tặng 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Toại trong niềm vui phấn khởi.

 

2.jpg

Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn, nhà tài trợ, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, xã Lâm Hợp trao tặng nhà Nhân ái cho chị Nguyễn Thị Toại.

 

Thơm thảo những tấm lòng thiện nguyện

Có thể nói, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Toại (SN 1983, trú thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp) là một trong những hoàn cảnh nhiều khó khăn với câu chuyện đầy nước mắt. Với trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí, người làm báo, Tạp chí Kinh tế nông thôn có Văn phòng đại diện đứng chân trên địa bàn Hà Tĩnh, trong một lần về xã Lâm Hợp công tác, phóng viên Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ đã nghe được câu chuyện của mẹ con chị Toại, khi tiếp xúc trực tiếp mới hiểu được câu chuyện đầy khốn khó của gia đình chị.

Chồng chị Toại không may bị tai nạn mất gần 4 năm nay khi đi xuất khẩu lao động ở Algeria. Chồng ra đi, để lại cho người vợ trẻ 2 đứa con thơ và số nợ không nhỏ. Chị Toại công việc làm không có, ruộng đất, vườn rẫy cũng không, hàng ngày lo tìm việc làm để kiếm tiền nuôi 2  con ăn học. Đã vậy, trong nhiều năm qua, ba mẹ con sống trong căn nhà rách nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng chị Toại chỉ biết ngậm ngùi ôm 2 con ngồi khóc, đặc biệt mỗi khi đêm về, những cơn mưa trút xuống... Ước mơ của chị là có được ngôi nhà đúng nghĩa, đủ che nắng, che mưa và nơi đó các con của chị được an tâm học hành và trưởng thành trong tình yêu vô bờ của người mẹ tảo tần.

Xót thương hoàn cảnh của chị, được sự cho phép của UBND huyện Kỳ Anh, sự phối hợp của chính quyền địa phương xã Lâm Hợp, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đã ủy quyền và giao trách nhiệm cho Văn phòng Đại diện Bắc Trung Bộ đứng ra chủ trì kêu gọi và phối hợp thực hiện xây tặng ba mẹ con chị Toại ngôi nhà Nhân ái.

Qua lời kêu gọi của Tạp chí Kinh tế nông thôn, với tinh thần tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ, người 100 nghìn đồng, người một vài triệu đồng, người gạch, đá, xi măng, cát sỏi, người hỗ trợ sơn, thiết bị điện… Điển hình trong số đó có anh Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại XNK Anh Sơn (địa chỉ TDP 3, Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Hùng cũng là người con ưu tú, thành đạt của quê hương Kỳ Anh, khi biết được hoàn cảnh của mẹ con chị Toại qua cuộc trò chuyện với phóng viên Kinh tế nông thôn, anh không ngần ngại nhờ đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn đứng ra làm thủ tục nhận đỡ đầu trợ cấp nuôi 2 cháu là con đẻ của chị Toại đến tròn 18 tuổi với số tiền sơ bộ ước tính cả giai đoạn khoảng trên 200 triệu đồng và anh còn ủng hộ với số tiền không nhỏ để xây nhà Nhân ái.

Hay như anh Lê Quang Tăng, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Clarion Global (địa chỉ số 281, đường Huy Cận, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng vậy, khi biết được câu chuyện đáng thương của mẹ con chị Toại, anh Tăng đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia kêu gọi ủng hộ, đồng thời anh đã ủng hộ với số tiền trên 50 triệu đồng để giúp xây nhà tặng mẹ con chị Toại.

Bên cạnh những cá nhân điển hình nói trên,  chúng tôi không thể không nhắc đến một nhân vật khá tiêu biểu tham gia chương trình xây nhà Nhân ái cho chị Toại, đó là chị Nguyễn Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty CP Phát triển Quốc tế Phú Hưng (địa chỉ: số 472, đường Hà Huy Tập, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Chị Hòa cũng là người con của quê hương Kỳ Anh, có nhà riêng ở gần nhà với chị Toại. Chị Hòa trước đây cũng có hoàn cảnh gần giống chị Toại nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của chị Toại. Khi Tạp chí Kinh tế nông thôn phát động, chị Hòa đã rất tích cực tham gia vận động và chị cũng  đóng góp ủng hộ với số tiền không nhỏ. Ngoài ra, một số cá nhân khác khi gặp trực tiếp chúng tôi, biết được câu chuyện, đều sẵn sàng ủng hộ với tinh thần cao nhất để góp phần cùng Tạp chí Kinh tế nông thôn xây tặng mẹ con chị Toại ngôi nhà Nhân ái.

 

7.jpg

Đại biểu lãnh đạo huyện Kỳ Anh, xã Lâm Hợp, các nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân  địa phương đến dự lễ trao nhà Nhân ái cho chị Toại.

 

Chính từ những tấm lòng thơm thảo đó mà trong thời gian ngắn, căn nhà được khởi công xây dựng dưới sự tính toán, giám sát chặt chẽ của cán bộ Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Lâm. Căn nhà được xây dựng kiên cố với diện tích gần 80m2, tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Nhà được đổ trụ bê tông, cốt thép, có trần chống nóng, nền được lát gạch men, sơn tường, có mái hiên rộng rãi che mưa, che nắng… Căn nhà hoàn thành trong niền vui phấn khởi của mẹ con chị Toại và gia đình, dòng tộc, bà con lối xóm, lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương...

Niềm vui hạnh phúc chan hòa cùng những giọt nước mắt rưng rưng đầy xúc động, chị Toại vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm cùng Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn và chính quyền, đoàn thể đã dành tặng món quà to lớn này cho mẹ con chị. Đến giờ chị vẫn ngỡ như đang trong giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực. Chị mong Tạp chí Kinh tế nông thôn có thật nhiều mái ấm tình thương trao tặng cho những hoàn cảnh khốn khó như gia đình chị, để mọi người có một mái ấm, một nơi để an cư và nuôi dạy các con ăn học nên người.

Xúc động bức thư Tổng biên tập

Theo kế hoạch, Lễ khánh thành và bàn giao nhà Nhân ái cho mẹ con chị Toại sẽ có sự tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn. Vậy nhưng, chỉ ít giờ nữa ra sân bay để vào Hà Tĩnh, người Tổng biên tập giàu lòng nhân ái đành bất khả kháng phải hoãn chuyến đi với một lý do rất đặc biệt, khi bố vợ, một nhà báo lão thành của báo chí cách mạng Việt Nam do tuổi cao, sức yếu qua đời.

Việc đại sự của gia đình không thể vào dự lễ, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn đã gửi bức thư cho Ban tổ chức buổi lễ, kèm theo món quà của Tổng biên tập gửi tặng mẹ con chị Toại là chiếc tivi màu, màn hình phẳng 43 inch, trị giá gần 10 triệu đồng và Quyết định khen thưởng, Giấy khen do chính Tổng biên tập ký để trao tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình xây tặng nhà Nhân ái cho chị Toại do Tạp chí Kinh tế nông thôn phát động.

 

6.jpg

Thừa ủy quyền Tổng biên tập, ông Nguyễn Xuân Hoàng trao tặng Giấy khen cho chị Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Quốc tế Phú Hưng vì đã có nhiều đóng góp trong chương trình xây nhà Nhân ái cho chị Toại.

 

Tại buổi lễ, khi nghe Ban tổ chức đọc thư của Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn, từ gia đình, bà con lối xóm đến các đại biểu đến dự, tất cả đều cảm thấy xúc động vì tấm lòng thân tình, quan tâm, trách nhiệm và giàu cảm xúc của người đứng đầu một cơ quan báo chí ở Trung ương. Nội dung thể hiện trong bức thư Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn đã rất vui mừng nhắc đến kết quả xây dựng căn nhà cho chị Toại qua sự vận động của Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ, sự đóng góp của các nhà hảo tâm, sự quan tâm phối hợp của chính quyền xã Lâm Hợp, bà con lối xóm...

“Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ tại Hà Tĩnh báo cáo tình hình vận động, tổ chức xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Toại, tôi rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của bà con ta nói chung và các nhà hảo tâm nói riêng. Sau gần 2 tháng thi công, đến nay căn nhà cấp 4 với diện tích 80m2 được xây dựng kiên cố đã hoàn thành. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để cùng chung vui với mẹ con chị Toại. Chắc chắn rằng, từ nay, mẹ con chị sẽ không còn phải chịu cảnh mưa dột, gió lùa, các cháu có chỗ học tập riêng biệt, cuộc sống sẽ dần khá lên.

Thay mặt toàn thể cơ quan Tạp chí Kinh tế nông thôn, chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh sự đóng góp của các nhà hảo tâm như anh Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại XNK Anh Sơn, anh Lê Quang Tăng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Clarion Global, chị Nguyễn Thị Hòa, Phó giám đốc Công ty CP Phát triển Quốc tế Phú Hưng… và nhiều tấm lòng nhân ái khác đã có nhiều đóng góp trong việc xây tặng nhà Nhân ái cho mẹ con chị Toại. Đặc biệt, thay mặt mẹ con chị Toại cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của anh Nguyễn Xuân Hùng, không chỉ ủng hộ chương trình xây nhà nhân ái tặng mẹ con chị Toại, anh Hùng còn nhận đỡ đầu trợ cấp nuôi 2 cháu con chị Toại đến tròn 18 tuổi. Một nghĩa cử đáng trân trọng”, trích thư Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn.

 

3.jpg

Ông Nguyễn Xuân Hoàng trao tặng ti vi, quà của Tổng biên tập, cho chị Nguyễn Thị Toại.

 

Đồng thời, trong bức thư, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn cũng đã thông tin đến quý đại biểu, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm biết, sắp tới nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Tạp chí Kinh tế nông thôn xuất bản ấn phẩm đầu tiên (15/3/1988 – 15/3/2023), để chào mừng dịp kỷ niệm này, Tạp chí Kinh tế nông thôn phát động đợt thi đua tặng nhà Nhân ái, sổ tiết kiệm Nhân ái trong toàn thể các đơn vị trực thuộc và cán bộ, phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn mong muốn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục tin tưởng và đồng hành với Tạp chí Kinh tế nông thôn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác sớm có được căn nhà ấm áp như gia đình chị Toại.

Có mặt tham dự buổi lễ, thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp, ông Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh, ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm sâu sắc mà Ban biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ trong suốt thời gian qua đối với địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình chị Toại.

Đồng thời, cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh Trần Thành Nam đã thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp huyện Kỳ Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn vì lý do đặc biệt không thể vào được để dự lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà Nhân ái nhưng đã gửi bức thư đầy xúc động cho Ban tổ chức buổi lễ và gửi quà tặng mẹ con chị Toại, gửi Giấy khen, Quyết định khen thưởng những cá nhân có nhiều đóng góp… thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm chân thành của người lãnh đạo đứng đầu một cơ quan báo chí Trung ương đối với địa phương, với các nhà hảo tâm và  gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
  • Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Cứ đến dịp tháng 5 về, những đầm sen trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đua nhau nở hoa, tỏa hương thơm ngát.

  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

Top