Sáng cháu H. được mẹ đưa đến trường mần non tư thục học, đến trưa mẹ cháu nhận được tin cháu cấp cứu do chấn thương, chảy máu não.
Ngày 3/4, chị V.T.H. (SN 1991, trú tại khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đưa con gái là cháu D.N.H. (SN 2016) đi học như bình thường tại Trường mầm non tư thục Phương Nam, phường Nam Hòa. Đến trưa cùng ngày, chị H. nhận được điện báo từ cô giáo chủ nhiệm là cháu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Quảng Yên.
Tại bệnh viện, cháu H. được chẩn đoán rạn hộp sọ, chảy máu não do va chạm mạnh, liên tục co giật, tình trạng rất nguy kịch nên được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP.Uông Bí). Tại đây, sức khỏe của cháu H. vẫn không tiến triển nên gia đình lại tiếp tục đưa cháu lên Bệnh viện Việt Đức (TP.Hà Nội) để điều trị. Đến nay, cháu H. vẫn hôn mê sâu và bị liệt nửa người bên phải.
Theo lời chị H., khi sự việc xảy ra, cả nhà trường lẫn cô giáo chủ nhiệm đều từ chối làm việc với gia đình chị H.
Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cho biết, phòng sẽ xác minh thông tin, phối hợp với địa phương, kiểm tra, làm rõ, nếu sai sẽ xử lý theo đúng quy định.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.